Khách tố điểm du lịch ở Đất Mũi 'chặt chém' trên Facebook là sai sự thật
Chiều 5-8, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, đã xác minh thông tin khách tố trên mạng xã hội bị "chặt chém" tại một điểm du lịch ở Đất Mũi.
05/08/2022 15:23
Tài khoản 'Mai Vàng' tố cáo sai sự thật điểm du lịch Hương Đất Mũi 'chặt chém'. Ảnh: cắt từ clip
Theo đó, sáng 4-8, trên mạng xã hội Facebook, chủ tài khoản 'Mai Vàng' có đăng tải thông tin: ăn 2 con cua, mấy con vọp, 5 con cá thòi lòi ở Đất Mũi, nhưng bị tính 2,5 triệu đồng. Ai đi phải xem xét rồi mới vô ăn nha. Quán vắng như chùa bà đanh, thấy gia đình mình đi ô tô nó chém hết 'máu' luôn.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau đã tổ chức xác minh. Kết quả: ngày 1-8, điểm du lịch Hương Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) có phục vụ đoàn khách 5 người và lập hóa đơn thanh toán với số tiền là 1,284 triệu đồng gồm các món: khăn 3 cái - 9.000 đồng, nước suối 2 chai - 20.000 đồng, vọp hấp 1 phần - 150.000 đồng, cá dứa kho 1 phần - 250.000 đồng, cá thòi lòi nướng 5 con - 125.000 đồng, cua gạch trọng lượng 800g - giá 600.000 đồng, bồn bồn xào tỏi 1 phần - 50.000 đồng, cơm 1 dĩa - 30.000 đồng, áo mưa 5 cái - 50.000 đồng.
Quản lý điểm du lịch Hương Đất Mũi xác nhận hình ảnh đăng trên Facebook xảy ra tại điểm du lịch của mình. Tuy nhiên, khẳng định không xuất hóa đơn, cũng như nhận tiền mặt cho bất cứ đơn hàng nào với số tiền 2,5 triệu đồng.
Qua làm với bà Nguyễn Thị The (đang ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau), chủ tài khoản 'Mai Vàng', thì bà này cho biết: Nghe chồng nói lại trong tình trạng có sử dụng rượu và cũng không nghe chính xác 'hai triệu hai hay hai triệu rưỡi đồng'. Sau đó vài ngày, bà tự đăng trên Facebook 'Mai Vàng' của mình.
Bà The và chồng đều không phải là người trả tiền tại điểm du lịch Hương Đất Mũi mà là do người bạn đi cùng trả. Hiện bà The chưa cung cấp được thông tin người trả tiền.
Vụ việc đang được Sở TT-TT tỉnh Cà Mau tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Link báo gốc:
Copy link
http://www.sggp.org.vn/khach-to-diem-du-lich-o-dat-mui-chat-chem-tren-facebook-la-sai-su-that-832381.html
-
1Điều ấm áp mà Danang Dragons dành tặng chàng trai câm điếc bẩm sinh sau trận đấu cuối cùng tại VBA 2022
-
24 món ăn nhiều ký sinh trùng nhất, bác sĩ không bao giờ ăn nhưng nhiều người lại rất thích
-
3HLV Predrag Lukic bị truất quyền thi đấu, Thang Long Warriors khó chồng khó trong trận đương đầu với Saigon Heat
-
4Choáng với khả năng chơi bóng rổ như ngôi sao NBA của người phụ nữ 71 tuổi
-
5Công ty giúp việc toàn nam giới: 'Dọn dẹp không chỉ là công việc của phụ nữ'
-
6Ô tô con tạt đầu xe container trên cao tốc gây tai nạn kinh hoàng
-
7Game 35 VBA 2022: Nha Trang Dolphins 'huỷ diệt' Danang Dragons
-
8Người trẻ đau đầu dai dẳng, đánh trống ngực liên hồi cần nghĩ ngay đến căn bệnh cực kỳ nguy hiểm tưởng chỉ gặp ở người già
-
9Alonzo Stafford: 'Hứa với fans rằng Saigon Heat sẽ đem về chiếc cúp vô địch thứ ba'
-
10Bánh trung thu 'rẻ hơn mớ rau' bán tràn lan chợ mạng, hạn sử dụng lên tới nửa năm khiến nhiều người ngỡ ngàng
-
11Dominique Tham: 'Chúng tôi đã huỷ diệt Danang Dragons'
-
12Người trẻ suy thận, suy tim… sống cùng 'kẻ giết người' mà không biết
-
13Hà Nội: Người phụ nữ trả lại 200 triệu đồng bị đánh rơi cho vị tiến sĩ
-
14Thanh niên lao thẳng vào tên trộm xe máy, đồng bọn điên cuồng chống trả
-
15Phi công Anh tiết lộ lý do nghỉ việc khiến ai cũng phải ‘há hốc mồm’
-
16Uống gì, uống bao nhiêu và công thức tính lượng nước cần nạp vào cơ thể chính xác nhất cho cả người lớn và trẻ em
-
17Sự thật thú vị về những clip cụ bà nhảy hiện đại 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội
-
18Cậu bé 10 tuần tuổi bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội vì mái tóc độc nhất vô nhị
-
19Loạt ảnh Saigon Heat tổ chức sinh nhật cùng lúc cho 2 cầu thủ ngay sau khi đánh bại Thang Long Warriors
-
20Độc đáo với Thư viện sách '0 đồng' giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội