1. Có lần cả nhà đi vắng, nó ở nhà bị bắt trộm mất. Lúc xem lại camera thấy cả quá trình con ngố lông màng ấy không hề kêu dù chỉ một tiếng, lại còn vui vẻ bắt tay với tên trộm nữa chứ.
2. Nhận nhầm chủ, đi với người lạ một đoạn rõ xa, vô tình quay lại phía sau nhìn thấy tôi, chớp mắt, mặt nó đần đi. Lại còn vội vàng chạy lên trước nhìn mặt người kia một cái, khi biết mình nhầm thì chạy vội về phía tôi.
3. Đi học xa nhà có một hôm bố gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà ngay, chó ở nhà sắp chết rồi. Tôi vừa nghe thấy liền khóc nức nở, tại sao lại thế cơ chứ, thì bố nói tiếp: 'Mẹ mày bảo với nó là mày bị bán đi rồi, thế nên nó buồn nó tuyệt thực 3 ngày nay rồi đấy.'
4. Mỗi lần nó đi ị xong là chúng tôi phải đánh vật với nhau một trận. Tôi thì sợ nó nhân lúc tôi không chú ý mà ăn luôn đống shit của nó, muốn dọn đi cho sạch sẽ. Nó thì lại sợ tôi ăn mất shit của nó.
5. Nhà tôi nuôi cùng lúc 1 chó, 2 mèo, mèo thường hay bắt nạt chó, chó thì thường chạy ra ngoài trốn. Sau đó chó bị bệnh mà mất, lúc nhà tôi xử lí hậu sự cho nó không cho mèo nhìn thấy. Những ngày sau đó, mèo luôn đi tìm chó.
Mãi tận 3 tháng sau, có một lần về nhà, tôi cố ý gọi tên của chó, chẳng biết từ xó nào mèo vội lao ra, nhìn quanh bốn hướng tìm chó. Cả đời này tôi cũng không quên được hình ảnh mèo khi đó.
6. Trộm vào nhà cũng sợ nó, vì sợ nó quấn lấy đòi chơi cùng.
7. Nhà nuôi một con cún lông vàng, mỗi lần tôi dẫn bạn gái về nhà, khi cô ấy bước vào phòng tôi là con vàng đấy nó lại gặm một cái 'ba con sâu' dúi vào tay tôi.
Cho đến một lần bố mẹ cô ấy đến nhà tôi chơi, con vàng ngu xi đần độn ấy theo thói quen lại ngoạm một cái 'ba con sâu' dúi vào tay tôi. Huhu.
8. Hồi Husky nhà mình thay răng, có một lần vỗ vào đầu nó một cái, đúng lúc một cái răng của ẻm văng ra. Nó tưởng tôi đập gẫy răng nó liền quay đầu ngoạm tôi một phát khiến tôi phải nhập viện.
9. Hôm qua em cún nhà mình vội quá chạy không kịp nên bậy ra nhà, bị mình phát hiện. Nó sợ mình mắng nó nên vội vàng giải quyết hết đống đấy trước mặt mình luôn. Huhu
10. Nhà mình nuôi một con Husky, vừa nãy mình cho nó ăn thức ăn cho chó, thấy nó ăn ngon phải biết, kiểu tò mò không biết thức ăn cho chó vị thế nào, mình nhón một viên lên nhấp thử.
Rồi sau chó nhà mình quay đầu nhìn mình, rồi nhích mông sang một bên, chừa lại một vị trí trước cái bát ăn của nó cho mình…
11. Mỗi lần tôi 'đi nặng' thì con vàng khổng lồ nhà tôi đều đứng cạnh bên tôi. Mà đi nặng thì kiểu gì chả có mùi, mùi cứ bay lên là nó hú lên một tiếng như con dở, xong sau đó lại ngoan ngoãn đứng bên đợi tôi đi xong. Nói chung là mỗi lần tôi 'đi nặng' là cả tầng tôi ở đều biết. Xấu hổ không để đi đâu cho hết.
12. Nhà nuôi một đôi Husky, chúng nó dở hơi 'não úng nước' nửa đêm không ngủ nằm ư ử trò chuyện với nhau cả đêm.
13. Chả phải chó nhìn thấy chủ sẽ quẫy đuôi thôi sao? Tại sao chó nhà tôi nhìn thấy chủ là còn phải quẫy cả mông nữa làm gì.
14. Mỗi lần tôi make up là chó nhà tôi nhất quyết không chịu nhận tôi, còn sủa ầm ĩ cả lên cho đến khi tôi tẩy trang xong.
15. Nhà có 2 em Poodie, ngày nào cũng như được xem '50 sắc thái' miễn phí.
16. Chó nhà tôi toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
17. Chó và mèo vĩnh viễn không thể biết được đuôi của tụi nó là mọc từ thân tụi nó ra đâu nhỉ.
18. Chú mình nói nó xấu, nõ dỗi không thèm quan tâm ai luôn.
19. Em thỏ nhà mình bị ốm, mình đưa tới chỗ thú ý, bác sĩ nói: 'Không sao, là hiện tượng mang thai giả thôi, chắc là tại nhà mình suốt ngày sờ mông nó, nên nó nghĩ nó có thai rồi.' Mình shock luôn ấy, bác sĩ lại bổ sung thêm một câu: 'Cũng đừng suốt ngày nhìn nó, nếu không nó sẽ lại mang thai giả đấy…'
20. Vì đứa trẻ hàng xóm mắng nó một lần mà nó ghi thù đi bậy trước cửa nhà họ nửa tháng trời.
21. Nhà nuôi 1 mèo, 1 chó. Mèo thì sạch, mỗi lần giải quyết xong sẽ lấp đất lại cẩn thận. Có một lần nó vừa vùi đất xong, thì chó thấy, hít hít ngửi ngửi sau đó đào lên ăn.
22. Chó: Người này tốt với mình như vậy, chắc chắn là thượng đế của mình rồi.
Mèo: Người này tốt với mình như vậy, chắc chắn mình là Thượng đế rồi.