Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của chị Thảo Nguyễn – một chuyên viên make-up có đăng những dòng status tố cáo sự chảnh chọe, kiêu căng của hot girl được nhiều người yêu mến: Quỳnh Anh Shyn. Và mới đây nhất, status phản pháo những trả lời của cô nàng về vấn đề này cũng đã thu hút sự chú ý.
Status của make-up Thảo Nguyễn
Theo như nội dung được đăng tải, chị Thảo Nguyễn cho hay, ekip của Quỳnh Anh Shyn đến muộn, đi make-up cũng như chụp ảnh, Quỳnh Anh tỏ thái độ khó chịu, không hợp tác, thậm chí, chị Thảo Nguyễn còn nói rằng Quỳnh Anh Shyn sống giả tạo và khẳng định “Em vào facebook của chị đọc status của chị đi nha, chị không nổi tiếng như em, nhưng chị viết status về em mà em xem 100 cái thì 100 cái nói về cách ứng xử, chị xin phép được nói với em người nổi tiếng nhé!”.
Đây không phải là status đầu tiên Thảo Nguyễn viết về câu chuyện bức xúc với Quỳnh Anh Shyn, tuy mới được đăng tải, nhưng status này đã thu hút hơn 30 nghìn lượt like và không khỏi thắc mắc về tính thực hư của sự việc.
Chị cho hay mình đã phục vụ Quỳnh Anh nhiệt tình
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chị Thảo Nguyễn về vấn đề này:
Chào chị, sau vụ lùm xùm tố Quỳnh Anh Shyn, chị có thể cho biết thêm chi tiết sự việc này?
Ngày 28/10, tôi được mời đến make cho bạn ấy, vì là chỗ quen biết, nên tôi nhận lời giúp một người bạn. Sáng tôi dậy từ lúc 5 giờ sáng để make cho một người khách xong thì anh nhiếp ảnh đến đón. Theo lịch hẹn 9h có mặt ở phim trường, nhưng tới 10h hơn thì em Quỳnh Anh mới tới, khi bước xuống tôi đã thấy em tỏ thái độ khó chịu rồi. Em không chào hỏi ai, tôi kéo ghế bảo em ngồi xuống đây chị make cho bạn ấy cũng không trả lời và đi ngó nghiêng phim trường, sau đó bạn ấy mới quay lại chỗ tôi, vẫn giữ thái độ ấy, tôi mở cốp của mình và thực hiện công việc.
Có phải chị đang nghĩ hơi quá đà và cảm tính với hành động của Quỳnh Anh Shyn?
Không hề, tôi làm việc rất nhiệt tình, làm tóc cho bạn ấy tôi sợ hơi nóng vào đầu nên dùng miệng thổi từng tý một, ai cũng thấy điều này. Sau đó em ấy đi thay váy, tôi cho 2 người đi cùng hỗ trợ, bạn ấy tự ý vẽ thêm và đậm sống mũi rồi nói make xấu. Tới lúc chụp thì không hợp tác, đang chụp tự ý bỏ ra chỗ khác chụp ảnh tự sướng không nói với ai. Theo tôi kiểu làm việc này rất trẻ con.
Những tin nhắn của mọi người trong phim trường
Vậy nhưng sau đó chị vẫn làm lớn chuyện?
Ban đầu tôi không biết Quỳnh Anh Shyn, bởi thật sự tôi đi make nhiều năm nhưng đây là lần đầu làm việc với em và tôi cũng đã khá nhiều tuổi so với em nên không quan tâm tới lứa tuổi các em lắm. Tôi chỉ đăng status kèm ảnh của bạn ấy và nói “Mode nào đây? Sao em ý lại mắc bệnh sao chảnh nhỉ?” và sau đó tôi bị phim trường nhắc nhở và nhờ gỡ status xuống. Tôi gỡ, nhưng sau đó tôi cảm thấy quá bức xúc vì thái độ trả lời báo chí của em ấy nên mới viết lại.
Quỳnh Anh có nói bạn ấy thấy đồ trang điểm của chị chưa được vệ sinh kỹ?
Cái cốp tôi dùng 10 năm nhưng nó gọn gàng và không hề bẩn thỉu, tôi make cho nhiều người, người nổi tiếng có, tôi làm thế để mình tự mất khách à? Tôi đã make cho bao nhiêu người rồi, họ tự biết tôi như thế nào.
Bức ảnh cùng dòng status khá "nhạy cảm" của Quỳnh Anh
Quỳnh Anh Shyn là hot girl được nhiều người yêu mến, chị có dựa vào việc này PR cho mình?
Yêu mến á? Tôi không biết, nhưng học viên của tôi không ai có phản hồi tốt về em ấy. Còn chuyện dựa hơi, sự nổi tiếng với tôi nó quá bình thường, người thợ make-up họ không sống bằng sự nổi tiếng mà bằng bàn tay và đạo đức nghề, chưa kể lúc đầu tôi cũng không hề biết Quỳnh Anh Shyn là ai vậy thì sao có thể biết bạn ấy nổi tới đâu mà dựa hơi?
Nhiều người lên tiếng bênh vực Quỳnh Anh, chị có nghĩ mình đã làm xấu đi hình ảnh khi chấp vặt chuyện với người thua kém tuổi mình?
Tôi nói như này nhé, người của công chúng phải làm gương cho công chúng, em ấy hãy trưởng thành hơn và đừng để cho mọi người thấy hình ảnh em ấy chảnh. Trẻ em từ nhỏ tới lớn được dạy cư xử với người lớn tuổi thế nào cho phải phép. Còn chuyện tôi có chấp vặt thì tôi hơn em nhiều tuổi, muốn dạy cho em hiểu rằng phải tôn trọng người khác, còn lại, tôi không muốn nói thêm về việc với em, bởi những gì cần nói tôi đã nói cả rồi, em ấy có muốn tiếp thu hay không là chuyện của em ấy.
Chị muốn nói điều gì sau sự việc này?
Tôi không muốn làm lớn chuyện gì cả, chỉ muốn nói khi làm việc, ứng xử hãy tôn trọng, đừng coi thường người khác!
Cảm ơn chị!