Điều kỳ diệu trên triền cát
Đến vùng bãi ngang ven biển xã Gio Hải cũ (nay là xã Cửa Việt, Quảng Trị), chúng tôi không khỏi kinh ngạc trước sự lột xác kỳ diệu của vùng cát trắng xóa một thời. Vùng quê nghèo năm nào cứ mùa hè đến là gió Lào thổi vùn vụt, cát bay mù mịt, nóng như lửa thiêu.
Do sự khắc nghiệt của khí hậu nhiều người dân vùng này không còn sự lựa chọn nào khác là 'xuất ngoại' để mưu sinh. Khoảng 10 năm trở lại đây, con em xã Gio Hải (cũ) đã đi xuất khẩu lao động, hoặc đi du học tại các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, hoặc đi Đức, Canada…
![]()
Những căn biệt thự mọc lên từ triền cát ven biển bãi ngang xã Gio Hải cũ (nay là xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) - Ảnh: Viết Hảo
'Phấn khởi lắm, vui lắm! 20 năm trước, gia đình tôi làm không đủ ăn, hàng ngày con cái phải ăn môn, ăn sắn, cơm trộn khoai. Bây giờ đến thế hệ các con, các cháu chúng tôi nhờ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc mà thoát nghèo, thoát khổ, có cái ăn cái mặc', bà Trần Thị Thanh (thôn 6, xã Gio Hải cũ, nay là xã Cửa Việt) nói như reo. Gia đình bà Thanh có 4 người con, trong đó có con trai là anh Lê Quang Hiệp (40 tuổi) hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
'Nhờ thằng Hiệp nó đi Hàn Quốc 5 năm nay mà gửi tiền về xây được căn nhà 2,8 tỷ đồng, chứ có mơ vợ chồng tôi cũng không dám nghĩ sẽ xây được căn nhà khang trang, rộng rãi như thế này', bà Thanh hồ hởi chia sẻ.
![]()
Nhờ nguồn kiều hối từ xuất khẩu lao động, bộ mặt vùng bãi ngang ven biển xã Gio Hải cũ (nay là xã Cửa Việt) 'thay da đổi thịt' - Ảnh: Viết Hảo
Căn nhà của gia đình bà Thanh là một trong hàng chục căn 'biệt phủ' nguy nga vừa mọc lên từ triền cát chẳng khác gì một giấc mơ. 'Do cuộc sống lúc đó quá khổ cực nên thế hệ con cái chúng tôi đã tìm cách thoát nghèo bằng cách đi xuất khẩu lao động. Khi thằng Hiệp làm thủ tục đi Hàn Quốc, gia đình tôi còn vay nợ khắp nơi khoảng 200 triệu đồng để lo cho nó đi. Giờ đây số tiền vay nợ đã trả đủ, còn dư được cái nhà này', bà Thanh chia sẻ.
Không giấu được sự hạnh phúc, ông Lê Văn Loại (59 tuổi), chồng bà Thanh góp thêm chuyện: 'Ở thôn 6 này gần như nhà nào cũng có người đi xuất khẩu lao động, nhất là đi Hàn Quốc. 4 căn biệt thự xung quanh nhà tôi đều có người đi xuất khẩu lao động như nhà ông Lâm đối diện bên kia đường, nhà ông Nguyên bên phải, nhà công Luân sau hè, nhà ông Quý cách 50 mét bên kia đường', ông Loại nói và chỉ tay về 4 căn 'biệt phủ' lân cận.
Rời thôn 6, chúng tôi đến thôn kế bên là thôn 7, xã Gio Hải cũ, nay là thôn Tân Hải (xã Cửa Việt). Tại đây, gia đình ông Trần Quốc Toản (76 tuổi) vẫn đang khẩn trương thi công căn biệt thự 2 tầng để kịp đón Tết Nguyên đán. Căn nhà này là do con trai ông Toản tên là Trần Văn Mãn (34 tuổi) đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc gửi tiền về xây nhà, giá trị khoảng 3 tỷ đồng.
![]()
Gia đình ông Trần Quốc Toản (thôn Tân Hải, xã Cửa Việt) đang thi công căn biệt thự 2 tầng để kịp đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Viết Hảo
'Con trai tôi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc đến nay được hơn 7 năm, dù qua bên đó lao động rất vất vả nhưng đổi lại ở quê thì gia đình, họ hàng rất tự hào. Vùng quê bãi ngang này trước đây chúng tôi đi đánh cá ven biển, nhưng cũng chỉ đủ ăn và xây nhà tạm bợ. Nhưng để xây được nhà to như thế này thì chỉ có cách là xuất ngoại', ông Toản chia sẻ.
Những giấc mơ… chưa bao giờ tắt
Là một người có 10 năm đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc vừa trở về quê, anh Bùi Xuân Ngự (43 tuổi) cho biết, chỉ riêng thôn 7 (nay là thôn Tân Hải, xã Cửa Việt) có gần 100 người đang làm việc tại Hàn Quốc. Khi còn ở Hàn Quốc, anh Ngự là một trong những người sáng lập Hội đồng hương thôn Tân Hải tại Hàn Quốc để giúp đỡ lẫn nhau nơi đất khách quê người.
Theo anh Ngự, thôn Tân Hải là một trong những thôn có lực lượng lao động tại Hàn Quốc đông nhất của xã Gio Hải cũ. Hiện mức lương trung bình tại Hàn Quốc là từ 45-55 triệu đồng/tháng, thậm chí một số lao động có mức lương đến 80-90 triệu đồng/tháng.
![]()
Với nhiều gia đình ở đây, việc xây các căn biệt thự chẳng khác gì một giấc mơ - Ảnh: Viết Hảo
'Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc chủ yếu làm trong 4 ngành nghề, lĩnh vực chính bao gồm: nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng. Với mỗi lao động đi Hàn Quốc thì sau 4-5 năm là có thể gửi tiền về quê xây được căn nhà từ 1,5 đến 2,5 tỷ đồng. Những gia đình nào bây giờ đang xây nhà thì có con em đã đi sang Hàn Quốc làm việc tầm 5 năm trước. Trong vòng 12 tháng qua, tại xóm tôi sinh sống có khoảng 20 căn nhà kiểu biệt thự được xây dựng hoàn thiện, hoặc đang xây dựng', anh Ngự cho hay.
Theo anh Hoàng Văn Quốc (50 tuổi, khu phố 5, xã Cửa Việt), người có nhiều năm trong công tác xúc tiến đi du học, xuất khẩu lao động cho biết: Hiện nay việc đi du học, hoặc đi xuất khẩu lao động đang là xu thế ở vùng này vì đem lại hiệu quả kinh tế, đưa nguồn ngoại tệ về cho quê hương. Nhờ đó, rất nhiều gia đình đã thoát nghèo, quê hương 'thay da đổi thịt'!
'Hiện nay, tại xã Cửa Việt nhu cầu đi xuất khẩu lao động, hoặc đi du học vẫn tiếp tục tăng trưởng nên lượng kiều hối dự báo đổ về quê hương sẽ còn gấp 2-3 lần trong vòng 5-7 năm nữa. Qua đó các em vừa có tay nghề, vừa có ngoại ngữ, lại có thu nhập cao nên có điều kiện giúp đỡ bố mẹ xây nhà, trang trải cuộc sống. Thậm chí một số bạn tại Hàn Quốc được cấp thẻ Visa E7, F2 thì được định cư lâu dài, hoặc như ở Canada, Đức thì lên thẻ xanh định cư, giá trị tương đương như nhập quốc tịch', anh Quốc chia sẻ.
Rời vùng quê bãi ngang xã Cửa Việt, chúng tôi cảm nhận rất rõ khát vọng thoát nghèo cháy bỏng của những người dân nơi đây. Ở đâu đó trong những căn nhà tạm bợ còn sót lại trên triền cát, vẫn còn đó những cô cậu thanh niên đang ngày đêm học tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật… để hiện thực hóa khát vọng xuất ngoại, viết tiếp giấc mơ kỳ diệu cho vùng quê này!