Những ngày qua, hàng triệu người dân trên toàn thế giới hướng mắt về thủ đô Paris tráng lệ, nơi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu đêm 13/11 vừa qua. Hàng trăm người chết và bị thương, hơn hết là cảnh tượng sơ tán người dân khi trên khuôn mặt họ vẫn còn thảng thốt sự lo sợ, hoảng loạn tột cùng.
Người dân Paris cầu nguyện trước nhà hát Bataclan để tưởng nhớ các nạn nhân
Hết chửi rủa, chỉ trích đến thách thức, khiêu khích
Chia sẻ với những mất mát của nước Pháp, thành viên mạng Việt Nam đã có những động thái tích cực, một trong số đó là việc đổi avatar có màu cờ nước này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít thành viên mạng a dua, vào hùa trổ tài tìm kiếm faecbook của kẻ được cho là thành viên nhóm khủng bố, đã thực hiện việc đánh bom hôm 13/11.
Một trang facebook tự nhận là thành viên của nhóm khủng bố hôm 13/11 vừa qua tại Pháp.
Trên trang cá nhân của người này, dễ thấy hàng loạt bình luận của nhiều bạn trẻ Việt Nam với đủ kiểu lên án, chỉ trích, thậm chí là dùng những lời lẽ thô tục, khiêu khích. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, facebook này chia sẻ trạng thái, với hơn 1 ngàn bình luận chửi rủa đến từ các thành viên mạng Việt Nam… Không hiểu được rằng, nếu ‘tên khủng bố’ đọc và hiểu được tiếng Việt sẽ phản ứng như thế nào.
Những bình luận chỉ trích, lên án và thậm chí là thách thức của cư dân mạng Việt Nam trên trang cá nhân của kẻ được cho là khủng bố.
Cộng động mạng đang chửi 'bù nhìn rơm'?
Trước những bình luận như tát nước của dân mạng Việt Nam trên trang cá nhân của một người được cho là khủng bố, dù chưa được kiểm chứng, blogger Nguyễn Ngọc Long đã có những nhìn nhận xác đáng về vấn đề này.
Anh Long cho rằng, ai ai cũng có thể lập ra các tải khoản giả mạo hoặc các tài khoản tự xưng 'khủng bố'. Thí dụ, là một người không ăn thịt chó vẫn có thể lập ra một tài khoản vờ như mình là người nghiện ăn thịt chó với đầy đủ bài viết, thông tin, hình ảnh liên quan.
'Việc ‘nguỵ tạo’ thân thế như vậy bằng tiếng Việt đã dễ, mà giả mạo bằng tiếng nước ngoài còn dễ gấp nhiều lần vì không nhiều người đủ kiến thức thẩm định từng chút một các thông tin được đăng tải trên đó có độ xác thực đến đâu. Ngay cả những người đang vào chửi bới trên tải khoản ‘khủng bố’ này, tôi tin là họ cũng lập ra được account ‘khủng bố giống hệt thứ mà họ đang chửi' - anh Long chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Long
Nếu hiểu theo hướng này thì nhiều khả năng mọi người đang bày tỏ quan điểm với một con bù nhìn rơm. Như vậy thì, trước hết là phí phạm thời gian vô ích. Thứ hai là, vô tình thể hiện cho người khác thấy mình nông cạn và hời hợt. Thử nghĩ xem, trên một cánh đồng, ai sẽ phản ứng với bù nhìn rơm? Chỉ có những con cò, con chim ăn thóc. Chẳng nhẽ, đầu óc của bạn chỉ bằng một con chim?
Anh Long nói thêm: 'Ngay cả trong trường hợp taì khoản đó thực sự là khủng bố, thì việc chửi bới như vậy không giải quyết được gì. Hãy ngay lập tức bấm vào biểu tượng lá cờ để ‘báo cáo’ cho facebook biết. Chắc chắn họ sẽ đóng tài khoản khủng bố này để tránh các hậu quả không hay. Đừng dùng những cách thức vô văn hoá để nhân danh một hành động nào đó bạn cho là tốt đẹp'.
Còn Facebooker Đức Hùng Lê thì nhìn nhận: 'Chúng ta đang không thực sự hiểu được việc một trò đùa vô hại lại có một ẩn ý rất đáng sợ: đó là chúng xuất phát từ tâm lý 'giỡn xíu thôi mà làm dữ' của chúng ta. Tâm lý đó lại xuất phát từ việc chúng ta không hiểu được tầm nghiêm trọng của những thứ chất liệu chúng ta đang lấy làm trò đùa: ISIS, Hồi Giáo, Chiến Tranh v...v...
Chúng ta vẫn mãi mãi là những người dễ bị dụ. Chúng ta hay có xu hướng đặt mình vào ngày tận thế trước khi Chúa kịp nghĩ tới là ngày nào. Không phải vì chúng ta lo xa. Mà là vì chúng ta thiếu kiến thức. Chúng ta thiếu khả năng nhận biết được người trong tấm ảnh là ai. Chúng ta cũng không màng tới việc kiểm tra tính xác thực của thông tin chúng ta xem trên mạng. Chúng ta lướt net như bị trói tay và tê liệt luôn cả não.'
Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng Việt Nam gây náo loạn trên trang cá nhân của người nổi tiếng, những người đang được chú ý và khiến cộng đồng thế giới có cơ hội chỉ trích, xem thường lớp trẻ Việt. Việc sử dụng tài khoản cá nhân vào việc bình luận, chia sẻ thông tin hoàn toàn tư do, tuy nhiên, nên có trách nhiệm và suy nghĩ về hậu quả với những lời nói của mình trên mạng xã hội.