'Chữa lành' những cung đường
36 tuổi, không như nhiều bạn bè đồng trang lứa chọn rời quê để phát triển sự nghiệp, anh Lê Văn Hòa (SN 1990), trú xã Kim Liên (Nghệ An) lại quyết định quay về quê để lập nghiệp. Trở về quê đối với anh không chỉ để sống gần người thân, họ hàng mà còn để bản thân được cống hiến cho xã hội từ những việc nhỏ bé.
Ngược thời gian về nhiều năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Hòa từng có thời gian vào các tỉnh phía nam học và làm nghề đầu bếp. Sau đó, anh quyết định về quê học tiếng Hàn Quốc để đi xuất khẩu lao động. 5 năm làm việc ở nước ngoài giúp anh tích góp được một khoản tiền để lo cho bản thân và gia đình.
Năm 2019, sau khi về nước, anh lập gia đình. Thời gian này, anh vừa lo cho gia đình nhỏ, vừa hướng đến cộng đồng bằng các công tác xã hội. 'Khoảng thời gian thật sự giúp tôi tự thay đổi nhận thức và bắt đầu đam mê công việc thiện nguyện là khi tham gia nhóm thiện nguyện của các Phật tử chùa Pháp Vân (Hà Nội). Ban đầu, tôi tham gia vì tò mò, nhưng sau vài lần nghe sư thầy thuyết pháp về trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, đất nước, cộng đồng, tôi bị thuyết phục và bắt đầu yêu thích việc thiện nguyện', anh Hòa chia sẻ.
![]()
Hơn 7 năm qua, anh Lê Văn Hòa âm thầm đi vá đường. Ảnh: Kim Long
Trong thời gian làm shipper ở Hà Nội, anh Hòa tranh thủ thời gian rảnh là tích cực tham gia các hoạt động nhặt rác làm sạch môi trường, san lấp ổ gà, ổ voi trên các tuyến đường. Sau thời gian bám trụ ở thủ đô, anh quyết định về quê khởi nghiệp bằng việc bán hàng online, mở lớp dạy võ và gia nhập nhóm thiện nguyện của các phật tử tại địa phương.
Anh kể, từ lúc tham gia thiện nguyện, mỗi khi chạy xe máy trên đường, thấy có ổ gà gây khó khăn đi lại và tiềm ẩn tai nạn cho người đi đường là tôi dừng lại chụp ảnh rồi lên kế hoạch san lấp. Nhưng 'vá đường' như thế nào cho hiệu quả, thuận tiện lại đòi hỏi kỹ thuật riêng.
Anh biết rằng, để ổ gà không bị hư hỏng trở lại, chất liệu vá lấp phải là nhựa đường. Để giải quyết bài toán đó, anh tìm đến các doanh nghiệp thi công đường, trình bày việc làm của mình. Rồi từ đó, ngỏ ý xin lại nhựa dư thừa, mang về dự trữ tại nhà văn hóa của thôn để sử dụng.
Trước khi đi vá ổ gà, anh Hòa thông báo cho các thành viên trong nhóm thiện nguyện để mọi người cùng thực hiện. Anh chia sẻ, việc san lấp ổ gà không đơn giản như dùng đất để lấp. Nhóm của anh phải khoét sâu ổ gà, làm sạch hố để tạo độ bám, sử dụng khò gas làm nóng thảm nhựa. Sau đó, dùng đầm để đầm chặt thảm nhựa. Để thuận tiện cho công việc, anh và mọi người thường lựa chọn vá đường vào ban đêm.
![]()
Anh Hòa cùng nhóm thiện nguyện thường lấp ổ gà vào ban đêm. Ảnh: Kim Long
Từ những ổ vá đường ban đầu, hoạt động của nhóm anh Hòa dần được nhiều người dân biết đến. Thông qua mạng xã hội, người dân thường nhắn tin, chụp ảnh báo tin cho anh biết các điểm ổ gà nguy hiểm cần san lấp.
Chia sẻ về cách thức làm của mình, anh Hòa cho hay: 'Trước khi quyết định làm, chúng tôi đều tìm đến để khảo sát trước, sau đó lên kế hoạch cụ thể. Vị trí đó cần bao nhiêu người, khối lượng nhựa đường bao nhiêu cũng cần tính toán trước để công việc diễn ra thuận lợi. Quá trình làm, chúng tôi luôn cử người túc trực, điều tiết các phương tiện đi lại để đảm bảo an toàn'.
Suốt 7 năm qua, nhóm thiện nguyện của anh đã vá ổ gà cho nhiều cung đường. Không chỉ trong phạm vi huyện Nam Đàn cũ, người dân ở cách xa 20 - 30 km nhắn tin nhờ lấp ổ gà, anh đều sẵn sàng hỗ trợ.
Nhiều năm lặng thầm làm công việc bao đồng ấy, thanh niên này cho biết không ít lần nghe người khác cười, bảo 'lo việc bao đồng', đi làm cái việc lẽ ra của đơn vị quản lý đường bộ. Nhưng anh lại nghĩ đơn giản, khi đường hư hỏng một vài ổ gà đơn lẻ, đơn vị quản lý đường chưa kịp làm thì mình làm thay cũng tốt, để tiết kiệm cho nhà nước.
Chưa kể, nhiều tuyến đường do địa phương quản lý nhưng đường rải nhựa, việc tìm thảm nhựa để lấp ổ gà là không dễ, còn nếu lấp bằng bê tông do khác chất liệu nên nhanh hỏng. Vì thế, cách vá đường kịp thời của anh Hòa trở nên hiệu quả thiết thực.
Hạnh phúc khi được cống hiến cho xã hội
Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ từ những lần đi vá đường, anh Hòa kể: 'Trong lần vá đường ở xã Nam Tân cũ, lúc đầu bà con thấy lạ nên tò mò ra xem. Nhưng khi biết việc làm của tôi, mọi người tỏ ra vui mừng. Một số người còn bỏ công việc riêng để ra phụ giúp cùng tôi làm đến gần 12h đêm. Sau khi hoàn thiện, con đường trở nên bằng phẳng, bà con đi lại thuận tiện. Giờ đây, mỗi lần đi qua đoạn đường đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc'.
![]()
Suốt 7 năm qua, anh Hòa cùng nhóm thiện nguyện đã vá ổ gà trên nhiều cung đường. Ảnh: Kim Long
Cách đây không lâu, anh Hòa cùng nhóm thiện nguyện đã vá đoạn đường gần trường THPT Nam Đàn 3 (thuộc xã Kim Liên). Sau nhiều tiếng nổ lực cùng mọi người, tuyến đường trở nên bằng phẳng, học sinh và người dân đi lại thuận tiện. Tháng 7/2026, anh Lê Văn Hòa phối hợp với đoàn thanh niên xã Kim Liên vá một số ổ gà trên đường đi ra mộ bà Hoàng Thị Loan.
Cảm phục những việc làm thầm lặng nhưng có ý nghĩa của anh, nhiều người đã động viên, khích lệ. Mỗi lần được khen, anh Hòa đều khiêm tốn nói 'đây là việc làm nhỏ'. Hành trình kéo dài 7 năm, anh không nhớ đã vá bao nhiêu ổ voi, ổ gà, vì trong đầu luôn nghĩ 'làm sao để người dân tham gia giao thông an toàn'.
![]()
Anh Hòa chia sẻ: 'Được cống hiến cho xã hội là niềm hạnh phúc của bản thân'. Ảnh: Kim Long
Ngoài việc đi lấp ổ gà, anh còn vận động hàng chục học trò trong lớp dạy võ của mình tham gia vệ sinh môi trường tại các di tích, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. 'Mỗi lần tham gia các hoạt động xã hội, tôi thấy rất vui và nhìn cuộc đời tươi đẹp hơn', anh tâm sự.
Bà Lê Thị Thanh Tâm - Bí thư đoàn xã Kim Liên, đánh giá anh Lê Văn Hòa là thanh niên xung kích trong các hoạt động xã hội tại địa phương. Không chỉ âm thầm vá đường miễn phí, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như quét dọn nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ. Địa phương rất ghi nhận sự nhiệt tình và những đóng góp của anh.