Sự việc đại gia Phan Thành, chồng sắp cưới của hot girl Midu có mối quan hệ ngoài luồng với người thứ 3 đang được dư luận quan tâm những ngày qua. Cô gái được cho là “tình địch”của Midu tên là Nguyễn Thúy Vi (1998, cao 1m65), hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau).
17 tuổi đối mặt với scandal quá lớn và chịu những lời chỉ trích, đổ lỗi, cay độc nhưng đằng sau câu chuyện ấy là chân dung một cô gái thiếu thốn tình cảm, ít chia sẻ trong giai đoạn tuổi dậy thì nông nổi.
Thúy Vi - cô gái trẻ được dân mạng chú ý những ngày qua.
Khóa facebook 1 tháng
Hôm nay, Thúy Vi đã trải lòng với phóng viên. Cô cho biết hiện đã dũng cảm đối mặt với dư luận sau 1 tháng khóa trang cá nhân, không đăng nhập vào bất cứ trang mạng nào, không chia sẻ với bạn bè hoặc một ai về chuyện tình cảm của mình.
Bạn bè và người thân không ai trách móc hay nặng lời với Vi.
“Tôi với anh Thành chưa chính thức quen nhau mà chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng vì tính tình không hợp, xảy ra xích mích nên quyết định dừng. Nếu chuyện giữa anh ấy và Midu đổ vỡ thì là do trước đó hai người đã có nhiều mâu thuẫn. Bản thân tôi không hề liên quan vì chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, chưa có gì quá thân mật. Anh ấy là người đoàng hoàng”.
“Mình chỉ mới mở lại trang cá nhân vào sáng nay (14/10), mình nghĩ tất cả đều là hiểu nhầm và dư luận sẽ nhanh chóng lắng xuống, trả lại cuộc sống bình yên cho mình như trước đây. Những ngày qua là những ngày mình đã sống trong hoảng loạn, cô độc và phải một mình vượt qua tất cả” - Vi chia sẻ.
Vy cho biết, khi câu chuyện của Vi và đại gia Phan Thành được chia sẻ, phía Phan Thành có liên lạc với Vi nhưng không nói nặng lời. Vi khẳng định đoạn clip chỉ thu tiếng, không có hình được đăng cách đây vài ngày không phải của cô. Nhưng vì không muốn mọi chuyện bung bét, Vi quyết định im lặng và mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi.
Thúy Vi phẫu thuật cắt mí mắt và chỉnh mũi sau khi quen Phan Thành
Thúy Vi chia sẻ: “Đó là giai đoạn mình nông nổi. Mình không có tham vọng thay thế Midu, mình cũng không cố tình chen ngang vào chuyện tình cảm của chị ấy.
Dù những ngày qua thật sự rất áp lực nhưng mình nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình”.
Sai lầm vì… thiếu thốn tình cảm
Khi được hỏi về việc bố mẹ và người thân có biết đến scandal của Vi những ngày qua, cô nữ sinh lập tức ngập ngừng rồi khóc nghẹn. Trong khoảng thời gian của tuổi dậy, thay đổi tính cách, cần có người định hướng thì cô lại vắng đi người mẹ bởi những xích mích của người lớn.
Được biết, măm lớp 9, vì trục trặc gia đình, mẹ của Vi quyết định rời xa gia đình ở Cà Mau để đến Vũng Tàu sinh sống. Từ đó, 1-2 tháng, Vi mới được gặp mẹ 1 lần. Là người ít chia sẻ nên khi có chuyện gì buồn, Vi đều một mình suy nghĩ và tự đưa ra quyết định.
Hôm nay, trả lời báo chí, mẹ của Thúy Vi cho biết phản ứng của hàng xóm về sự cố của con gái: ..."Thậm chí họ còn cảm thấy hơi bị ngưỡng mộ. Họ nghĩ một người bình thường lại có thể kết bạn với một người nổi tiếng thì không dễ chút nào. Bên cạnh những người ngưỡng mộ cũng có những người ganh tị. Xã hội mà, mười người nói thì có tới mười một câu. Ai nói gì cứ kệ họ đi, mình sống sao đúng với mình, không làm điều gì sai trái là được".
“Khi mẹ bỏ đi, mình đã rất buồn và chán nản. Hai chị em mình (Vi còn người em trai đang học lớp 7) ở với bố. Nhưng bố mình đi làm suốt, về đến nhà cũng chỉ nói chuyện được vài câu, những chuyện tình cảm thầm kín, nhất là chuyện tình yêu, mình không thể chia sẻ được với bố.
Tuổi 17 lại là thời điểm dễ nổi loạn, sống thiếu thốn tình cảm nên mình thấy ai quan tâm chăm sóc mình, yêu chiều mình thì mình dễ bị rung động, quý mến” - Vi tâm sự.
Cô gái này phải sống xa mẹ ở thời điểm tâm sinh lý đang phát triển.
Đứng trước những biến cố lớn trong đời, cô gái đã gọi điện cho mẹ tâm sự. "Mẹ đã động viên mình rất nhiều và điều mà mình vui hơn cả là sau 3 năm rời xa gia đình, mẹ đã quyết định quay về đoàn tụ với ba bố con mình. Ngày ra đón mẹ, mình đã ôm mẹ, òa khóc như một đứa trẻ," Vi nhớ lại.
Thúy Vi nghẹn ngào khi kể về gia đình.
Cô gái 17 tuổi không muốn nhắc đến những sai lầm đã qua và bản thân tự rút bài học cho mình: “Những sai lầm vừa qua đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Mình muốn cuộc sống được yên bình nên tương lai sẽ chọn một chàng trai bình thường, ít thị phi để sống cuộc sống bình yên. Giờ đây, khi có mẹ ở bên, mình đã vui trở lại, mình như được tiếp thêm động lực để đương đầu với khó khăn”.
Ảnh: NVCC