Tôn vinh những người có vẻ ngoài không đẹp

Tại thị trấn nhỏ Pyobbico cách thủ đô Roma của Italy khoảng 250 km về phía bắc, những người có vẻ ngoài không đẹp đã được tôn vinh.

15/11/2023 08:12

google_Tiin.vn

Ông Daniele Isabettini - Thành viên Hiệp hội 'Những người có vẻ ngoài xấu' kể từ năm 2012 nói: 'Xin chào, tên tôi là Daniele Isabettini, biệt danh của tôi là Poldo. Tôi là người xấu nhất Italy kể từ năm 2019'.

Hiệp hội những người có vẻ ngoài xấu được thành lập tại thị trấn Piobbico hơn 100 năm trước, bất cứ ai dù đẹp hay xấu đều có thể trở thành thành viên. Đến nay, số lượng thành viên của hiệp hội đã lên tới khoảng 35 nghìn người trên toàn thế giới.

Ông Gianni Aluigi - Phó Chủ tịch Hiệp hội 'Những người có vẻ ngoài xấu' cho biết: 'Phương châm của chúng tôi là: 'Xấu là ưu điểm, đẹp là nô lệ'. Chúng tôi phản đối cơn sốt làm đẹp và phân biệt đối xử với những người không đẹp. Chúng tôi tin vào những giá trị khác như vẻ đẹp nội tâm, trí thông minh và sự hòa nhã'.

Hàng năm vào tháng 9, thị trấn Piobbico lại tổ chức lễ hội của những người có vẻ ngoài xấu, lễ hội này kéo dài 3 ngày bao gồm các tiết mục ca hát, nhảy múa và nhiều món ăn ngon. Năm nay cũng là lần thứ 5 liên tiếp ông Daniele Isabettini giành chiến thắng trong cuộc thi 'Người xấu nhất Italy'. Ông nói: 'Tôi rất vui vì được chọn. Năm tới tôi sẽ lại tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi. Tôi muốn nói một điều: hãy đến với Piobbico! Ở đây tất cả mọi người đều thấy mình ổn'.

Ông Daniele Isabettini cũng cho biết, ước muốn của ông là một ngày sẽ trở thành Chủ tịch Hiệp hội Những người có vẻ ngoài xấu nhất thế giới.

Theo Thế giới hôm nay/VTV News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất