Vụ chồng giết vợ, phân xác ra thành nhiều mảnh rồi thả xuống bồn cầu: Thủ phạm trơ trẽn 'đòi' được vô tội
Tên ác nhân trong vụ thảm án kinh hoàng cho rằng, lần xét xử thứ nhất nhận định sự thật không rõ ràng, chứng cứ không đủ, lần thứ hai nên sửa án thành vô tội.
25/01/2022 21:52
Ngày 25/1/2022, tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mở phiên tòa nhị thẩm xử lý bị cáo Hứa Quốc Lợi (55 tuổi) tội cố ý giết người (chống án).
Bị cáo Hứa Quốc Lợi tại phiên toà hôm nay
Hứa Quốc Lợi là tội phạm trong vụ thảm án giết vợ kinh hoàng xảy ra vào 7/2020 tại Trung Quốc. Trong lần xét xử đầu tiên hồi tháng 5/2021, toà án nhận định, bị cáo và người bị hại Lai Huệ Lợi (51 tuổi) có quan hệ vợ chồng, cuộc sống gia đình mâu thuẫn, bị cáo sinh tâm oán hận vợ nên đã mua thuốc ngủ và công cụ cắt kim loại, ủ mưu sát hại Lai Huệ Lợi.
Ngày 4/7/2020, Hứa Quốc Cơ cho Lai Huệ Lợi uống sữa có pha sẵn thuốc ngủ, sau đó thừa dịp vợ mê man đã dùng băng dán dán miệng, dùng gối ép nạn nhân đến khi chết ngạt. Chưa dừng lại đó, bị cáo Hứa Quốc Lợi còn kéo thi thể vợ vào nhà tắm tiến hành chặt xác, phân tán để vứt bỏ.
Cảnh sát dành 25 tiếng đồng hồ để tiến hành hút bể phốt tòa nhà nhằm tìm manh mối. Cuối cùng, qua kiểm tra ADN, họ đã tìm được các mô cơ thể của bà Lai trong bể tự hoại này.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để trốn tránh điều tra, Hứa Quốc Lợi thậm chí còn loan tin, dán giấy tìm vợ mình khắp khu vực. Hắn ta còn lên truyền hình để tìm vợ và hứa treo thưởng 100 ngàn NDT (khoảng 350 triệu VNĐ) cho người tìm được bà Lai. Ngày 22/7/2020, cảnh sát phát hiện một số bộ phận của thi thể tại hố rác, ngày kế tiếp Hứa Quốc Lợi bị bắt quy án.
Tên Hứa thậm chí lên cả TV để tìm vợ
Tòa án lấy tội cố ý giết người để phán xử bị cáo Hứa Quốc Lợi tử hình, không được quyền lợi chung thân, cũng như phải bồi thường dân sự. Tuy nhiên, Hứa Quốc Lợi không phục, muốn chống án.
Trong lần xét xử thứ hai vào hôm nay, bị cáo Hứa Quốc Lợi, luật sư bào chữa, cùng với kiểm sát viên dưới sự chủ trì của tòa đã cùng biện luận. Bị cáo Hứa Quốc Lợi cho rằng, lần xét xử thứ nhất nhận định sự thật không rõ ràng, chứng cứ không đủ, lần thứ hai nên sửa án thành vô tội.
Tòa án thẩm vấn từ 9h sáng đến 3h45p chiều kết thúc. Bản án cuối cùng sẽ được chọn ngày để tuyên án.
Link báo gốc:
Copy link
https://nhipsong.vtc.vn/vu-chong-giet-vo-phan-xac-ra-thanh-nhieu-manh-roi-tha-xuong-bon-cau-thu-pham-tro-tren-yeu-cau-tuyen-bo-minh-vo-toi-av3018240.html
-
1Trái Đất sắp đón siêu mưa sao băng từ 'sao chổi ma' vừa nổ
-
2Quá béo, nam thanh niên mới 25 tuổi đã mắc căn bệnh 'cướp' đi mạng sống của bố mình
-
3Khi Từ Hi Thái hậu ngủ dậy, bà chỉ liếc nhìn cung nữ thì đã có ý định giết chết người này! Chính xác thì bà đã thấy gì?
-
4Hé lộ không gian bên trong căn hộ tiền tỷ của MC 'Đường lên đỉnh Olympia' Khánh Vy
-
5Tước giấy phép tài xế vụ nhóm du khách vứt áo mưa giữa đường ở Phú Quốc
-
6Năm điều cấm kỵ bạn không được phạm phải ở nơi làm việc!
-
7Nam thanh niên nát bàn tay vì điện thoại phát nổ khi vừa chơi điện tử vừa sạc pin
-
8Clip: Du khách vứt áo mưa từ ôtô xuống đường ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận
-
9Cậu con trai độc nhất của HLV Park Hang-seo: Dứt sự nghiệp 'quần đùi áo số' vì áp lực, làm việc ở xưởng sửa chữa ô tô trái ngược với hi vọng của nhiều người
-
10Nếu bạn có thể đại tiện vào thời điểm này hàng ngày, vui vẻ thoải mái thì có nghĩa là tuổi thọ sẽ rất dài
-
11Phát hiện 'thần dược diệt Covid-19' trong trà xanh: Triển vọng về thuốc đột phá?
-
12Kinh hãi clip bé gái bị 2 con chó tấn công, người bố liều mạng giằng co với thú dữ
-
13Gia đình Nhâm Mạnh Dũng: Bố đi cày thuê, mẹ làm công nhân
-
14Căn nhà kỳ quặc đặt nhà vệ sinh giữa cầu thang nổi tiếng khắp mạng xã hội
-
15'Phù thuỷ cát' đam mê sáng tạo nhiều tranh đẹp trên các bãi biển
-
16Nữ sinh tử vong khi ra suối chụp ảnh
-
17Đấu giá áo đấu của cầu thủ Duy Mạnh gây quỹ xây trường cho trẻ em
-
18'Người nhện' tay không giải cứu bé gái lơ lửng ngoài chuồng cọp tầng 6
-
19Xu hướng phẫu thuật thay đổi giọng nói để gây ấn tượng với người khác
-
20Cừu bị đi tù 3 năm vì tấn công người hàng xóm đến chết