Trong sự kiện mừng sinh nhật chuỗi bánh mì mang thương hiệu của mình, Vua đầu bếp 2014, Hoàng Minh Nhật đã khiến không ít người sốc khi công bố sự thật về chiếc bánh tặng thầy cô dịp 20/11/2014 không phải là bánh của mình.
Mặc dù thời điểm đó, sau khi bị một facebook có tên D.C tố cô 'nhận vơ' chiếc bánh sinh nhật kích thước lớn mô phỏng logo của trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam do một tiệm bánh làm là bánh của mình. Thời điểm đó, rất nhiều bình luận trái chiều, những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng đã ném về phía cô. Nhiều người cho rằng cô mang tiếng là Vua đầu bếp mà không thể làm nổi 1 chiếc bánh, tệ hại hơn là còn nhận làm 1 chiếc bánh không phải của mình.
Thời điểm Minh Nhật bị tố nhận vơ chiếc bánh
Ngay sau đó, Minh Nhật đã tung bằng chứng là những hình ảnh chụp cô tự làm bánh kem trong buổi tối, với lời khẳng định chắc chắn rằng mình tự làm chứ không hề nhận vơ. Ngoài ra, cô còn chứng minh bằng việc làm thêm 1 chiếc bánh tương tự: 'Mình sẽ làm một chiếc bánh tương tự chiếc mình tặng thầy cô hôm 20/11 với cốt bánh tiramisu vì nhà mình không có lò nướng lớn. Làm bánh tiramisu có thể dùng lady fingers nên sẽ bớt thời gian phải đánh bột và nướng bánh của mình đi. Thời tiết Hà Nội hiện tại cũng lạnh rồi nên việc bảo quản bánh của mình cũng thuận tiện hơn'. - Minh Nhật chia sẻ với Tiin.vn thời điểm xảy ra sự việc.
Minh Nhật chia sẻ hình ảnh mình tự làm bánh
Trong khi đó, anh Lê Quang Hưng - chủ tiệm bánh cho biết, tiệm bánh của anh nhận được đơn đặt hàng của một bạn gái tên Trang, học sinh THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam về 1 chiếc bánh Tiramisu kích thước lớn có logo của trường. Theo anh được biết thì chiếc bánh khổng lồ này để tặng các thầy cô. Tiệm của anh đã thực hiện trong vòng 5 tiếng và mang tới giao hàng theo địa chỉ được yêu cầu, còn sau đó bánh được sử dụng với mục đích gì thì anh không rõ.
Anh cũng chia sẻ thêm: 'Thực ra, việc làm ra một chiếc bánh có hình này hình kia giống nhau là bình thường, không có gì đặc biệt, nhất là khi lại sử dụng những hình ảnh sẵn có như logo trường Ams. Sự việc xảy ra là ngoài mong muốn của tiệm, và mình hoàn toàn không muốn mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Sẽ rất tiếc nếu có sự trùng hợp khiến cho người này người khác bị ảnh hưởng.'
Tuy nhiên, theo chia sẻ của blogger Nguyễn Ngọc Long, quản lý truyền thông của Minh Nhật thì tất cả những diễn biến trên đều nằm trong sự sắp xếp để xử lý ổn thỏa vụ việc: 'Chiếc bánh ấy không phải do Minh Nhật làm, nhưng trong lúc vui, nói với bạn bè thì bạn ấy đã trót nhận là mình làm mà không nghĩ đến hậu quả kéo theo sau đó. Tôi nghĩ bạn Nhật không dốt đến mức không làm được 1 cái bánh, nhưng bạn ấy đã không khéo léo. Tôi đã nhận lời giúp bạn ấy dàn xếp sự việc ổn thỏa để hình ảnh của bạn ấy không bị dìm sâu xuống.
Nhưng bản thân tôi là người luôn nói sự thật và Nhật thì cũng mong muốn có một dịp nào đó được nói rõ với mọi người và gửi đến lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người.
Chúng tôi cũng rất muốn nói lời cảm ơn đến bạn Quang Hưng - chủ nhân thực sự của chiếc bánh đã giữ im lặng và giúp Nhật rất nhiều trong sự việc lần ấy.'
Về phía Vua đầu bếp, cô tâm sự: 'Thực sự Minh Nhật rất xin lỗi mọi người, rất nhiều lần Minh Nhật muốn nói nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp, và lần này nói ra được như trút được gánh nặng trong lòng. Mong mọi người thứ lỗi cho Nhật'.
Cô cuối đầu nhận lỗi lầm trước đây
Cùng với lời xin lỗi chân thành, Vua đầu bếp cũng cúi đầu tạ lỗi với tất cả mọi người, đặc biệt là những người tin tưởng, luôn yêu quý và ủng hộ cô.
Sau 2 năm đăng quang Quán quân Vua đầu bếp mùa thứ 2 năm 2014, Minh Nhật - cô gái Hà Nội sinh năm 1991, cựu nhân viên ngân hàng đã gặt hái không ít thành công. Đặc biệt, cô đã mở chuỗi 10 cửa hàng bánh mì mang tên mình trên khắp Hà Nội, được vinh danh ở top 30 uder 30 do Tạp chí Forbes bình chọn.
Sau những khó khăn, vấp ngã là một lần cô rút ra nhiều kinh nghiệm xương máu cho mình trên con đường tiến tới thành công. Đó cũng là điều cô muốn chia sẻ với nhiều bạn trẻ hiện nay cùng ước mơ trở thành doanh nhân như mình.
Vua đầu bếp sẽ bắt đầu hành trình từ thiện song song với hoạt động kinh doanh