Pedro làm khổ Valdes, hạt giống số 28 gục ngã ở US Open
Tình thế của Valdes ở MU ngày càng trở nên u ám sau khi Pedro vô tình tiết lộ cuộc nói chuyện giữa 2 người.
04/09/2015 13:39
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Valdes hoang mang nhận "đòn thù" của Van Gaal
Ở phiên chợ Hè vừa qua, Pedro Rodriguez đã nhận được lời mời từ phía Man Utd. Trước khi đưa ra quyết định tương lai, tiền đạo này đã thăm dò tình hình ở Old Trafford qua Victor Valdes, người đồng đội cũ của anh ở Barca.
Kết quả, Valdes đã ngấm ngầm khuyên Pedro không nên tới Man Utd vì HLV Van Gaal. Đây là 1 trong những lý do khiến tiền đạo của Barca không mặn mà lắm với việc cập bến Man Utd. Thay vào đó, anh đã gia nhập Chelsea.
Bất ngờ là vào ngày hôm qua, Pedro Rodriguez lại đăng đàn công khai cuộc nói chuyện của mình với Victor Valdes trước báo giới.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Victor Valdes đã chia tay Man Utd. Đằng này, cựu thủ thành Barca chưa thể rời Old Trafford vào ngày cuối chuyển nhượng vì một số lý do. Bởi vậy, chia sẻ công khai trên của Pedro chẳng khác nào hành động phản bội đối với Valdes.
Choáng: 10 triệu bảng/trận thắng của MU thời Van Gaal
Với việc biến Anthony Martial trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử - 36 triệu bảng (tính tổng cộng mọi khoản là 58 triệu bảng), nhà cầm quân 64 tuổi tổng cộng đã chi hết 258,7 triệu bảng, nhiều gấp 4 lần so với thời David Moyes - 67 triệu bảng.
Nói về khả năng kiểm soát bóng, đúng là Quỷ đỏ lúc này nhỉnh hơn thời Moyes, 61,2% so với 55,3%. Hàng phòng thủ cũng cho thấy ấn tượng với 3 trận giữ sạch lưới mùa này.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể, MU vẫn chưa cải thiện là bao, nếu không muốn nói là khá nghèo nàn so với số tiền họ bỏ ra.
Và điều đáng chú ý nhất, mỗi trận thắng của MU dưới thời Van Gaal có giá đắt đỏ, gần 10 triệu bảng (chính xác là 9,58 triệu bảng), hao tốn gấp 4 lần so với mỗi trận thắng của Moyes - chỉ 2,48 triệu bảng.