Kết hôn với cây
Người đàn ông kỳ quặc này là Richard Torres, người Peru, là một nhà hoạt động vì môi trường. Anh chàng tổ chức lễ cưới ngay tại Vườn quốc gia Peru. Cô dâu của anh chính là một cái cây trong vườn quốc gia. Chia sẻ về lễ cưới kỳ quái có một không hai này, Torres cho biết anh muốn truyền tải thông điệp bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tới mỗi công dân Mỹ Latinh. Với mục đích cao cả, Torres nhận được nhiều lời tán dương của đông đảo người dân trên cả nước.
Mặc 365 bộ trang phục kỳ cục trong 1 năm
Chứng kiến một người bạn của mẹ mình mất vì căn bệnh ung thư vú, Eve Hazelton (22 tuổi, đến từ thị trấn Teignmouth, Devon, Anh) đã lên một kế hoạch độc đáo nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện, hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú CoppaFeel. Eve sắp xếp 365 bộ quần áo gửi tặng cho cửa hàng từ thiện của hội chữ thập đỏ. Tiếp theo đó là chuỗi ngày thách thức với các bộ trang phục hóa thân thành cavewoman, cướp biển, Robin Hood, Wonder Woman, công chúa Fiona (Shrek) hay thậm chí là 1 quả chuối hoặc 1 khối rubic,... Eve Hazelton đã bắt đầu mặc những bộ trang phục lạ mắt kể từ ngày 1/7/2014 và đăng những hình ảnh hàng ngày của mình lên trang web myfancyyear.com để phát động mọi người quyên góp tiền cho từ thiện.
Nhặt nắp chai quyên tiền xây bệnh viện
Nhiều người dân sống ở các quận khác nhau của hai quốc gia Argentina và Colombia đã tụ hội để nhặt nắp chai quyên góp tiền xây lại Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Garrahan trong khu vực. Đây là sự kiện được Quỹ Garrahan and Sanar Foundations đứng ra vận động, đã “thu hoạch” được 198 triệu nắp chai với trọng lượng lên đến 476 tấn, đem về cho họ số tiền lên đến 200 nghìn đô la Mỹ (khoảng 4,5 tỉ VNĐ). Được biết, Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness đã cử người đến trực tiếp đếm số nắp chai quyên góp được. Họ đã chính thức công nhận hai nước Colombia và Argentina nắm kỷ lục “số nắp chai thu thập được nhiều nhất”.
Dùng mũi đẩy rau mầm lên núi
Stuart Kettell, 49 tuổi đến từ thành phố Coventry nước Anh, người tự xưng là “kẻ khùng điên” đã thực hiện thử thách lớn nhất của bản thân để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện. Đó là đẩy một mầm rau lên núi Snowden cao 3.500 ft (hơn 1.000m) bằng... mũi của mình. Được biết đây chỉ là thách thức mới nhất trong danh sách dài những việc làm kì lạ khác của Stuart Kettell vì mục đích từ thiện. Kể từ khi Stuart bắt đầu tham gia vào những công việc từ thiện, anh đã huy động được hơn 40.000 bảng cho tổ chức nghiên cứu ung thư Macmillan.
Vác tủ lạnh chạy marathon
Tony Phoenix Morrison, 49 tuổi, sống tại khu đô thị Tyneside (Anh), được biết đến với biệt danh “tủ lạnh” vì ông luôn vác trên vai một chiếc tủ lạnh khi thực hiện quãng đường marathon dài 42km. Mục đích của Tony là gây sự chú ý của nhiều người để ông có thể quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện. Tính riêng trong 3 năm qua, Tony đã hoàn thành 10 vòng đua marathon khác nhau với chiếc tủ lạnh trên lưng. Với ý tưởng bị mọi người coi là “điên rồ” này, Tony đã quyên góp được khá nhiều tiền cho tổ chức nghiên cứu nhằm điều trị các chứng bệnh ung thư.
Tắm “mưa” thực phẩm
Steve Kardynal và Alex Negrete đã thực hiện 2 video có tên Mưa thực phẩm để nâng cao nhận thức về vấn đề nạn đói trên toàn cầu. Video sử dụng kỹ xảo quay chậm thể hiện hình ảnh một người đàn ông bị dội lên đầu các loại thực phẩm: sữa, xúc xích, nước tương cà chua, kẹo, mỳ Ý... Chỉ 2 ngày sau khi xuất hiện trên youtube, video Mưa thực phẩm đã thu hút tới 1,37 triệu lượt xem. Steve Kardynal và Alex Negrete dành tặng phần lớn lợi nhuận thu được từ các đoạn video cho tổ chức Hành động chống đói. Họ hy vọng những người xem cũng sẽ quyên góp tiền cho tổ chức này để giúp đỡ trẻ em tại các quốc gia Châu Phi, nơi nạn đói vẫn hoành hành.