Từ nhiều năm nay, ngoài công việc đồng áng, anh Trần Văn Đông (sinh năm 1961) cùng vợ đi bốc gạch thuê, hoặc nhận làm mướn cho những người trong làng, ngoài xã để kiếm thêm tiền mua thuốc cho 2 cô con gái mắc bệnh bại não.
Gánh nặng gia đình dồn cả vào đôi vai của người chồng, người cha, đến một cái áo lành lặn, anh cũng chẳng có để mặc.
Anh Đông nói: "Cái nhà của gia đình tôi dột tứ tung, trời mưa chẳng biết ôm mấy đứa nhỏ và mẹ già vào đâu cho đỡ lạnh".
Vợ anh, chị Trần Thị Xuân (sinh năm 1961) mấy ngày gần đây nhận đi gieo mạ thuê, mỗi ngày tiền công được 80.000 đồng.
Đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền, khi về tới nhà, chị lại tất tả lo cho 2 cô con gái mắc bệnh bại não từ nhỏ.
Anh chị đã đưa 2 con tới nhiều bệnh viện lớn nhỏ thăm khám, chữa trị. Mỗi lần chữa bệnh như vậy, anh chị đều phải đi vay mượn rồi làm thuê trả nợ.
Mẹ chồng chị Xuân, năm nay bà đã gần 90 tuổi hàng ngày phải chăm sóc cho 2 đứa cháu bị bại não để bố mẹ chúng yên tâm đi làm.
Mỗi lần nhìn 2 cháu, nhìn người con trai và cô con dâu tất tả đi làm, manh áo lành còn chẳng có mà mặc, bà lại nén tiếng thở dài.
Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình anh Đông, để gia đình anh vơi bớt khó khăn trong những tháng ngày phía trước.