Những ngày vừa qua, thông tin lan truyền trong cộng đồng mạng về việc cô gái xăm trổ H.T.X.H bị nghi lừa đảo, không minh bạch tiền từ thiện khiến nhiều người bức xúc, các nhà hảo tâm không khỏi hoang mang.
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với chị Lâm Ngân Mai (sinh năm 1984, quận 4, TPHCM) – người trực tiếp đứng lên, kiên quyết làm sáng tỏ sự việc này:
Chị Lâm Ngân Mai và người thầy của mình, nghệ sỹ Chánh Tín.
Chào chị! Vừa qua cộng đồng có xôn xao chuyện chị tố cáo H.T.X.H và yêu cầu chị H phải minh bạch tài khoản từ thiện. Chuyện này bắt nguồn từ đâu?
Chuyện này đơn giản thôi. Vừa qua, tôi có đọc được 2, 3 bài báo có khen ngợi việc làm của cô H trong việc quyên góp tiền cho chú Mạc Can. Trong vòng 1 tuần H.T.X.H đã kêu gọi thông qua bài viết cũ về chú nhập viện năm ngoái, điều này khiến nhiều người lầm tưởng sức khỏe của chú hiện rất tệ.
Kèm với đó, cô ta đăng 5 tài khoản ngân hàng cá nhân và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, nhưng việc này H.T.X.H không hề xin ý kiến của chú Mạc Can trước đó. Việc cô ta kêu gọi ở facebook đã nhận được 8 nghìn lượt share và hàng chục nghìn like. Tình cờ thì tôi thấy việc này. Tôi thắc mắc tại sao không cho tài khoản ngân hàng trung gian cho chú? Hoặc không làm tài khoản cũng được, dùng tài khoản của cô H cũng được nhưng phải sao kê ra trong vòng 1 tuần đó, bao nhiêu người đã giúp đỡ?
Tôi đã inbox cô ta yêu cầu sao kê tài khoản ngân hàng, việc đó có gì khó đâu, cô ta không thể làm từ thiện mà chỉ ghi chú, người giấu tên 100.000 đồng, người giấu tên 1 triệu? Điều đó không minh bạch? Tại sao tất cả mọi người làm từ thiện đều có thể sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân mà cô ta lại không thể làm điều đó?
Tôi lên án H.T.X.H về điều đó, và lên án người viết bài ủng hộ cô ta vì lợi dụng tên tuổi của một nghệ sỹ có tiếng tăm để làm điều chưa minh bạch.
Từ sau khi có cuộc trao đổi, yêu cầu H.T.X.H sao kê tài khoản ngân hàng, về phía H.T.X.H đã có phản ứng gì?
Cho đến hôm nay, 3 ngày qua (9/7) tôi vẫn chưa thấy cô H làm việc đó. Sao kê tài khoản ngân hàng có gì khó đâu, cô ta chặn facebook của tôi, rồi lập facebook khác để chửi rủa tôi, làm ảnh hưởng tới uy tín của tôi. Nên tôi phải đăng cho cộng đồng biết đây là một người có nhân cách không đàng hoàng, không đứng đắn, mập mờ trong chuyện tiền nong.
Chị Lâm Ngân Mai không đồng tình với cách ghi chú trên của cô H.
Sau khi đăng tải thông tin này, hình như có khá nhiều người đã vào chia sẻ câu chuyện nghi ngờ của họ về H.T.X.H?
Trang của tôi có sức ảnh hưởng, nhiều bạn bè, khi đăng lên người ta lan truyền, nhiều nạn nhân tập trung lại facebook của tôi, cho tôi rất nhiều chứng cứ.
Chứng cứ này nôm na là những chụp hình qua lại giữa họ trao đổi tiền nong với nhau trên facebook. Tôi đang thu thập và tôi đang chờ các mạnh thường quân gửi lại cho tôi sao kê tài khoản ngân hàng của họ.
Rất nhiều người vô tình thấy tôi kêu gọi đã inbox và đưa bằng chứng của họ cho tôi thậm chí có nhân chứng nữa. Cái tôi yêu cầu là cô ta sao kê tài khoản ngân hàng trong 1 tuần kêu gọi giúp đỡ cho chú Mạc Can, chỉ 1 vụ thôi nhưng cô ta không làm được, nên tôi đặt vấn đề nghi vấn. Nhiều người giống như tôi, inbox và yêu cầu sao kê thì cô ta chặn và block hết.
Sau khi không nhận được phản ứng gì từ phía H.T.X.H, chị sẽ có động thái gì?
Tôi đang tra xem cô ta sống ở quận, phường nào, vì cô ta không có chỗ ở cố định, lúc quận 4, lúc quận 7, lúc quận 8, số tài khoản ngân hàng, chi nhánh các loại, nên hiện giờ tôi không biết cô ta ngụ ở đâu để gom hết các dữ liệu, và thậm chí là sao kê tài khoản của các mạnh thường quân, các nạn nhân trước đó. Nếu tập hợp đủ các đơn thư thì tôi sẽ làm 1 đơn trình báo.
Chị nghĩ thế nào về việc minh bạch tiền từ thiện?
Làm từ thiện kêu gọi thì không phải là sai, đó là điều đúng đắn, nhưng làm thì phải minh bạch và phải có tài khoản trung gian giúp đỡ nạn nhân, có thể làm cầu nối để người ta trực tiếp đến giúp người bị nạn.
Cô ta không cho biết địa chỉ nào, lại lấy bài báo cũ để giúp đỡ chú, trong khi chú đang hoạt động nghệ thuật bình thường. Cô ta có nói 2 đợt quyên góp, đợt 1 là 3,8 triệu đồng, đợt 2 là 4,1 triệu đồng cộng với tiền túi của cô ta (10 triệu và 800 nghìn đồng trong 2 đợt), như vậy là có giúp, nhưng tôi nghi ngờ số tiền mà các mạnh thường quân ủng hộ chưa chắc đã phải là con số đó. Tôi mong cô H hãy làm sớm việc sao kê tài khoản để chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Những clip ý nghĩa về lòng tốt lay động hàng triệu trái tim