Bị suy thận, bị bệnh ung thư vú… cuộc sống với chị Hoàng Thị Huệ (52 tuổi, Lạng Sơn) dường như đã kết thúc. Suốt 5 năm chạy thận, cùng việc cắt bỏ 1 bên ngực khiến chị đau đớn, không muốn tiếp tục sống nữa, vậy nhưng vì đứa con còn nhỏ, chị lại gắng gượng, bởi: “Tôi không muốn cháu là trẻ mồ côi”.
Cả gia đình chị Huệ sinh hoạt trong căn phòng trọ chừng 5m2 ở xóm cột cờ.
“Con tôi còn nhỏ lắm bác sĩ ơi, cứu lấy tôi”
Xóm cột cờ (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi ở của nhiều bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Tới xóm, nhìn những gương mặt xám xịt, những thân hình yếu ớt, ai cũng bùi ngùi thương cảm. Khi nghe tôi nhắc đến hoàn cảnh của chị Huệ, mọi người đều thở dài.
Những bệnh nhân ở đây cho hay: “Chắc chị ấy chỉ còn sống từng ngày. Số phận sao khổ thế, mắc 1 bệnh đã khổ lắm rồi, chị ấy còn bị ung thư. Chị ấy đằng kia kìa, cứ nhìn người phụ nữ nào có cái đầu trọc trọc là chị ấy”.
Tới thăm căn phòng trọ nhỏ đơn sơ của vợ chồng chị, anh Phùng Văn Tâm - chồng chị Huệ (54 tuổi) cho hay: “Từ ngày vợ bị bệnh, kinh tế trong gia đình lao đao. Tôi cứ một hôm ở Hà Nội, hôm sau lại về quê còn ruộng vườn, đi làm thuê kiếm tiền trả nợ. Các con đành gửi anh em chăm sóc giúp”.
Căn phòng trọ đơn sơ của chị Huệ.
Căn bệnh chạy thận 5 năm qua khiến gia đình chị kiệt quệ, số nợ lên đến gần trăm triệu đồng mà không có khả năng chi trả. Gần 1 năm nay, bệnh ung thư lại di căn lên não khiến vợ chồng chị chết đứng. Đã nghèo, lại mắc cái eo, 2 căn bệnh như án tử thần vẫn chưa kết thúc, chị Huệ còn bị một loạt biến chứng kèm theo như: suy gan, suy tim, người phù nề đi lại hết sức khó khăn.
5 năm chạy thận chị Huệ được về nhà duy nhất 1 lần, cũng là 5 năm ăn Tết với những người dân ở cùng xóm trọ. Nhớ nhà, nhớ mảnh vườn nhỏ, nhớ những ngày vợ chồng, con cái đầm ấm mà chị lại rơi nước mắt.
Cậu bé bán nước và ước mơ về bữa tiệc sinh nhật
Tuyến bày tỏ mong muốn được tổ chức sinh nhật với mẹ.
Trong dòng nước mắt, chị Huệ tâm sự: “Đứa con trai lớn của tôi nếu còn năm nay cũng chăm lo cho bố mẹ, cho em được, nó bị tai nạn giao thông chết rồi, giờ còn thằng cu 10 tuổi thì lại sắp mồ côi mẹ”.
Cậu bé Phùng Văn Tuyến – con trai chị mặt buồn bã khi nhìn mẹ khóc, lúc nào em cũng nói để an ủi mẹ rằng, mẹ là “bà sư đẹp nhất” mà em từng thấy. Mỗi lần nói thế, mẹ đều xoa đầu em trìu mến, những giọt nước mắt lại lăn dài.
Không muốn mẹ vất vả, những ngày nghỉ hè, Tuyến không học hè như các bạn mà lên Hà Nội phụ mẹ bán nước. Có những lần mẹ đau yếu, một mình cậu bé dọn hàng, bán nước cho khách.
Khách là những người lao động nghèo quanh khu xóm, quanh bệnh viện, biết hoàn cảnh của mẹ con Tuyến nên thường uống cốc nước, mua cái kẹo giúp hai mẹ con.
Cậu bé chuẩn bị đi ra gian hàng nước để bán hàng giúp mẹ.
Mỗi tuần 3 lần, đến ca chạy thận của mẹ, Tuyến lại dìu mẹ vào bệnh viện, rồi nhanh chóng trở về phòng trọ dọn đồ nghề bán nước. Những ngày không vào ca chạy thận, nếu khỏe, chị Huệ đi bán nước cùng con. “Thằng bé nhanh nhẹn, nó xếp ghế, pha chè, bưng nước cho khách thành thạo lắm. Các cô, các bác quanh khu này quý thằng bé, có gì ăn ngon đều gọi nó, hoặc để dành cho nó”, chị Huệ tâm sự.
Nhiều buổi tối, khi có hai mẹ con ngồi với nhau, chị Huệ nghe Tuyến thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con muốn được tổ chức sinh nhật, con muốn sinh nhật của con có mẹ ở bên cạnh. Các bạn đều được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho, nhưng chưa năm nào hai mẹ con mình được tổ chức sinh nhật cùng nhau cả, mẹ nhỉ?”. Nghe con trai nói vậy, chị lại rơm rớm nước mắt. “Tôi cũng mong muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời mình sẽ tổ chức được cho con trai một cái sinh nhật tử tế, nhưng ngặt một điều tôi phải gom đủ ít tiền lẻ bán nước mới mua được một cái bánh ga tô. Không biết có thực hiện được nguyện vọng của con không nữa? Chỉ nghĩ đến có thể đây là sinh nhật cuối cùng của con có mẹ ở bên, là tôi lại rơi nước mắt”.
Mong ước của người mẹ bệnh tật và cậu con trai ngoan ngoãn tưởng chừng giản đơn mà vẫn quá xa vời. Nhà nghèo, từ bé tới lớn, Tuyến chưa một lần có sinh nhật, chị Huệ ước ao hơn lúc nào hết, chị có chút tiền, chị có chút sức lực để tự tay trang trí, tự tay mua quà, tự tay tổ chức sinh nhật cho cậu con trai. Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm sẽ trợ giúp, biến mong muốn của hai mẹ con chị Huệ thành sự thật.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Hoàng Thị Huệ
SĐT: 016 8749 5158
Địa chỉ: Thôn Yên Thủy 1, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Tên TK: Hoàng Thị Huệ
STK: 35130000079510
Ngân hàng BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip: Cậu bé ung thư máu - 'Một ngày được sống như có phép màu'