Đây là năm đầu tiên Diệu Hoa (sinh viên năm 3, Khoa Thương mại Quốc tế, Đại học Thương mại) "mạo hiểm" thực hiện chương trình này sau quãng thời gian 3 năm sinh viên làm quen với tình nguyện. Ngay từ khi là sinh viên năm nhất, Diệu Hoa đã tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của trường, khoa và các tổ chức xã hội khác. Hiện tại, Diệu Hoa còn là thành viên của tổ chức thiện nguyện Green For Life (Áo xanh tình nguyện).
Cung cấp chỗ ăn, ở miễn phí cho sĩ tử và người nhà
Chúng tôi có mặt tại căn nhà rộng, cao 3 tầng của nữ sinh này thuê cách đây nửa tháng để kinh doanh café và hoạt động thiện nguyện tại khu tập thể trường ĐH Thương Mại. Tới đây, chúng tôi được biết, ngoài hoạt động cung cấp chỗ ăn, ở miễn phí cho các sĩ tử và người nhà, cô bạn xinh xắn còn cùng các TNV của Áo xanh tình nguyện phát nước miễn phí tại cổng trường Thương Mại.
Diệu Hoa trước quán cà phê có biển hiệu miễn phí chỗ ăn, ở
Cô nàng thẳng thắn bộc bạch: “Những việc làm này đều xuất phát từ 2 chữ tình nguyện, và hơn nữa, Diệu Hoa cũng đã trải nghiệm nỗi vất vả của những thí sinh từ các tỉnh thành về dự thi. Với bao bỡ ngỡ, lo lắng. Chính vì thế, mình mong muốn những việc làm này sẽ giúp các em vững tin bước vào kì thi, để phụ huynh, người thân và gia đình tiết kiệm chi phí, bớt vất vả và lo toan”.
Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, cô nàng cho biết: “Mùa WC đang diễn ra sôi nổi, nhưng mình quyết định hy sinh mục đích lợi nhuận của quán để dành khoảng không gian yên tĩnh, thoải mái nhất cho các sĩ tử trong nhưng ngày thi cử đầy cam go này”.
Dự kiến, để đảm bảo khoảng không gian cho sĩ tử mùa hè nắng nóng, Diệu Hoa sẽ sắp xếp khoảng 6 bạn/phòng. Hoạt động này sẽ ưu tiên cho các gia đình chính sách, khó khăn, con thương binh liệt sĩ,…
Nội dung thực hiện hoạt động bao gồm: chỗ ở cho thí sinh và người nhà, các suất ăn sáng, trưa, tối, nước uống, xe đưa đón miễn phí từ bến xe đến chỗ ở và các điểm thi, cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc cho thí sinh. Bắt đầu từ ngày 2/7, Diệu Hoa và các bạn TNV đã đón thí sinh và người thân từ bến xe và chuẩn bị chỗ ăn ngủ.
Diệu Hoa chia sẻ thêm: “Mình dự định thực hiện hoạt động tình nguyện này trước khi chọn địa điểm mở quán cà phê. Hy vọng mô hình vừa kinh doanh vừa làm từ thiện này sẽ thành công tốt đẹp với 100% tâm trí và quyết tâm của bọn mình”.
Trò chuyện cùng phụ huynh và thí sinh
Quán nhỏ song hành cùng hoạt động tình nguyện
Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và người nhà, Diệu Hoa cùng các bạn TNV sẽ tự tay nấu các món ăn, mua nguyên liệu sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, nhóm còn được sự hỗ trợ của một TNV là bác sĩ để đảm bảo về sức khỏe của thí sinh và người nhà trong suốt quá trình ăn ở tại quán. Ngoài việc chuẩn bị phòng, bếp ga, nơi phơi đồ, thực phẩm, Diệu Hoa và các bạn còn lo luôn thuốc men và phương tiện đi lại của thí sinh.
Sáng nay, cô Vương Thị Trắc (Bắc Giang) đưa con gái lên thi ĐH Thương mại cảm động nói: “Hai mẹ con tôi lên đây thì nhận được sự giúp đỡ của các bạn TNV rất nhiệt tình khiến tôi vô cùng yên tâm. Gia đình tôi khó khăn, lại được các bạn lo đi lại từ bến xe, cả bữa ăn, giấc ngủ nên cảm động và phấn khởi lắm”.
Sau 2 đợt thi tuyển sinh Đại học năm nay, Diệu Hoa sẽ tiếp tục duy trì hoạt động mang ý nghĩa nhân văn tại quán cà phê của mình. Các hoạt động của bất kì một nhóm tình nguyện nào diễn ra tại quán sẽ đều được Diệu Hoa ưu đãi đặc biệt. Cô nàng không quên khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn những năm sau mình và các bạn sẽ tiếp tục làm những chương trình ý nghĩa như thế này”.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2014” đã, đang và vẫn tiếp tục được diễn ra, bạn đọc có thông tin về các trường hợp khó khăn cần trợ giúp xin liên hệ trực tiếp đến: Green 48 – số 48 nhà E khu tập thể Đại học Thương Mại – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.
Hotline: Đỗ Phương Thảo: 0965.065.857 – Nguyễn Hoàng Hải: 0942.358.043
Một số hình ảnh khác của Diệu Hoa:
Cô nàng rất quan tâm và gần gũi với các em và người nhà
Diệu Hoa vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa
Bữa cơm trưa gần gũi do các TNV tự chuẩn bị để đón tiếp thí sinh và người nhà
Các TNV sắp xếp đồ đạc và trao đổi cùng thí sinh và người nhà
Cô nàng yêu tình nguyện với mong muốn giúp đỡ người khác và sự trải nghiệm cho bản thân