Từ thiện một cách thật… hồn nhiên
Còn nhớ, cách đây vài ngày, câu chuyện về anh Trần Khắc Ân (sinh năm 1977) bị câm làm nghề đánh giày, cưu mang, chăm sóc chú chó mù đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Dù bị khiếm khuyết trên thân thể, lại sống trong cảnh nghèo khó, nhưng anh không bao giờ bỏ rơi chú chó nhỏ, bởi đó như một người bạn – một người đồng cảnh ngộ với anh. Khỏi phải nói tới lượt like, lượt share của bức ảnh này bởi các bạn trẻ ngay sau khi đọc được thông tin đã ầm ầm tới vỉa hè nơi người đánh giày mưu sinh để làm việc thiện.
Bức ảnh người đánh giày và chú chó nhỏ.
Vậy là bỗng chốc, từ người đánh giày trên đường phố, sống cuộc đời lặng lẽ, anh trở thành người "nổi tiếng" bất đắc dĩ. Con phố nơi anh làm việc có hàng chục bạn trẻ lúc nào cũng túc trực chờ… được đánh giày, rồi mang đồ ăn, quần áo… cho anh đánh giày. Việc cùng một lúc nhận được quá nhiều sự giúp đỡ cũng khiến anh Ân không khỏi choáng váng. Bởi chưa bao giờ, trong cuộc sống của mình anh nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.
Sự giúp đỡ của nhiều bạn trẻ gây không ít phiền toái cho những người sinh sống gần khu vực anh Ân làm, và nhiều người, không hề quan tâm tới sức khỏe của chú chó mù, nâng lên, đặt xuống, cưng nựng… Hết lượt người này, tới người khác, việc mà nhiều bạn trẻ cho là việc thiện đang khiến chính những người quanh khu phố cảm thấy ngao ngán thay anh Ân.
Clip về chú chó mù của anh đánh giày
Đây không phải là vụ việc duy nhất về những hình ảnh đẹp lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, câu chuyện về người đàn ông Pháp - Vincent Leopold Marcel Pascal (50 tuổi) nuôi 100 chú chó, mèo bỏ hoang cũng từng khiến giới trẻ dậy sóng. Cảm động trước lòng tốt của người đàn ông này, các bạn trẻ tới giúp Leo (tên thân mật của người đàn ông này) chăm sóc chó mèo, mua thức ăn phụ trợ, đỡ đi phần nào kinh phí.
Cuộc sống của Leo cũng từ đó mà không còn bình yên như trước. Mỗi ngày, hàng chục lượt bạn trẻ tới viếng thăm những chú chó, mèo. Địa chỉ, thông tin của Leo được đăng tải, rồi không biết từ đâu, thêm hàng chục chú chó, mèo khác được đặt ngay trước cửa phòng nhờ ông nuôi giúp. Leo sợ hãi trước số lượng chó mèo ngày càng lớn và xin các trang báo mạng, các địa chỉ facebook gỡ thông tin cho ông. Và điều cần làm hơn nữa, là Leo phải thuê một căn nhà mới rộng hơn, đắt tiền hơn khi những chú chó, mèo ngày càng tăng.
Còn bà Lê Thị Quý (80 tuổi, TPHCM) thường xuyên đi nhặt những mèo bị bỏ rơi về chăm sóc, nuôi nấng thì sao? Bà đã từng bị ban quản lý khu chợ - nơi mà bà bán hàng dọa đuổi vì hàng trăm lượt người tới thăm khiến khu chợ lộn xộn, tắc nghẽn. Cuộc sống của cụ bà nhân hậu này cũng có nhiều sự xáo trộn. “Chắc gì cụ đã mong muốn có nhiều người ùn ùn tới thăm đến thế? Việc làm của cụ, đôi khi, chỉ cần những tiểu thương trong khu chợ biết đã vui lắm rồi. Người già mà, mình đến nhao nhao lên ở hàng quán, ở nhà cửa của cụ, chỉ làm cụ thêm mệt mỏi mà thôi”, bạn Quang Anh (TPHCM) cho hay.
Bà Quý và những chú mèo
Tương tự như vậy, vụ việc bình trà đá miễn phí bị tịch thu cũng khiến không ít người phải suy ngẫm lại. “Đâu cứ phải hùng hục làm từ thiện là tốt, chỉ cần thấy đó là việc tốt thì đâm đầu vào làm. Mình không nói việc bình trà đá từ thiện là sai, đó là việc làm cao đẹp. Nhưng bản thân chủ nhân của những bình trà cần tính toán tới việc trước khi đặt bình, trao đổi với phường, xã, sau đó tìm một chỗ nào đó ít cản trở giao thông, ít gây tắc nghẽn để đặt bình trà. Vậy nên, từ thiện đúng cách, quan trọng hơn nhiều so với việc từ thiện một cách ồ ạt”, chị Hồng Nhung – chủ nhiệm CLB tình nguyện trẻ cho hay.
Việc tốt thế nào cho đúng?
Không ai có thể khẳng định được một cách chắn chắc rằng, việc mình làm thế này là tốt, bởi tốt với suy nghĩ của mình, nhưng chưa chắc đã tốt với suy nghĩ của người khác. Bởi trước khi quyết định làm từ thiện, mỗi người nên suy xét thật rõ, việc đó có lợi, có hại cho đối tượng được nhận từ thiện hay không?
Ông Leo và việc làm của mình đã từng gây bão mạng xã hội.
Điển hình như vụ việc cậu bé Hào Anh một thời, Hào Anh nhận được hàng nghìn sự giúp đỡ tiền bạc khắp cả nước. Hào Anh đã có cuộc sống đầy đủ, không cơ cực, nhưng ai quan tâm tới việc giáo dục nhận thức cho cậu bé này? Để rồi một Hào Anh "hư hỏng" của ngày hôm nay, khiến không ít người thất vọng?
Người đàn ông và 2 đứa con nhỏ tên Huyền – Thoại cũng vậy. Sau khi tiêu hết tiền từ thiện, người đàn ông này lại lang thang ngoài đường, 2 đứa con thơ vào chùa ở. Đó cũng là kết quả của một cách làm từ thiện chưa đúng đắn.
Còn người đàn ông câm và chú chó mù, hàng núi bánh kẹo, đường sữa, thực phẩm ùn ùn tới, anh không ăn hết nổi và cũng không biết nên tích trữ vào đâu. Khách hàng mỗi ngày một đông, làm không xuể mà sức khỏe của anh lại rất yếu. Bạn làm việc tốt, bạn tặng tiền, tặng đồ cho họ, nhưng sau khi bạn quay lưng ra đi, họ vẫn chỉ là người vô gia cư lang bạt, sống khắc khổ? Tại sao bạn không mang hàng trăm thứ mà bạn gom góp được cho bớt những trung tâm nuôi dưỡng chó mèo?
Tôi biết sau chuyện của bà Quý, của người đàn ông Pháp Vincent Leopold Marcel Pascal một vài nhóm từ thiện không làm những việc ồn ào, họ lặng lẽ sửa lại căn nhà cũ cho cụ Quý, định kỳ hàng tuần vào 1 ngày nào đó, họ tới dọn dẹp đống xú uế, dọn nhà cửa sạch sẽ cho cụ Quý, cho ông Leo… Họ không tặng bất cứ thứ gì, chỉ làm những việc mình có thể giúp, làm một cách lặng lẽ, không khoa trương.
Vậy nên, đừng để cảm xúc của bạn bị lấn át mỗi khi xem được một hình ảnh cảm động, bởi bạn cần dùng lý trí của mình, để giúp người nghèo một cách thiết thực và lâu bền nhất.