Lấn chiếm đất: Đừng để nhờn luật!

Bà Phạm Kim Ngân (quê ở Tây Ninh) có thửa đất đã cắm trụ ranh rõ ràng, trồng cao su. Vậy mà một lần trở về thăm đất, bà phát hiện cả luống cao su đã biến thành ruộng lúa xanh mướt. Không biết ai lấn đất, bà phải nhờ người quen canh chừng, đợi đến lúc người trồng lúa đến gặt mới yêu cầu trả lại đất. Tại tỉnh Vĩnh Long, bà Đặng Thị Hồng Diễm (ngụ xã Phước Mỹ Trung) mua một mảnh đất nhỏ tại phường An Hội, bề ngang khoảng 6m, dự định cất nhà làm nơi dưỡng già.

10/09/2026 08:46

google_Tiin.vn
Theo KIM HUYỀN/Sài Gòn Giải Phóng
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều