Đạo diễn 9X từng muốn tự tử vì bế tắc không tiền, không mối quan hệ

Không nhiều người biết rằng, chàng đạo diễn 9X Yun Bin đã phải trải qua nhiều cực khổ để được sống với đam mê.

07/04/2016 19:30

Sinh năm 1992, Yun Bin (tên thật là Nguyễn Thùy Dương), anh chàng bắt đầu được biết đến sau khi loạt phim Trái Cấm được công bố. Với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên, Yun Bin đã được nhiều bạn trẻ đón nhận và yêu mến.

Yêu thích phim ảnh từ nhỏ, Yun Bin luôn mong muốn trở thành đạo diễn, anh chàng đã nghĩ đủ cách để kinh doanh phụ mẹ, tích góp tiền bạc thực hiện niềm đam mê của mình.

Vậy nhưng, số tiền tích góp được dường như quá nhỏ so với chi phí đầu tư cho 1 bộ phim, để có đủ kinh phí, chàng đạo diễn trẻ phải vay mượn thêm nhiều nơi.

Bin kể: 'Mình vướng phải trăm cái trở ngại. Tuy hơi tiêu cực nhưng mình đã 2 lần nghĩ tới chuyện tự tử chỉ vì áp lực quá nhiều. Chỉ vì không có giấy giới thiệu, không có sự chuyên nghiệp hay bất kì đơn vị nào đứng ra bảo vệ bọn mình, không tìm được trường quay'.

Nhớ lại những ngày đầu khó khăn, Bin tâm sự rằng, ngày đó người ta coi thường, dè bỉu, không ai nghĩ một đứa tay trắng lại có thể làm nên chuyện. 'Mình phải mắt nhắm, mắt mở để vượt qua tất cả. Rồi vì bị thiếu kiến thức, mình bị người ta lừa không ít lần. Cho tới khi phim ra mắt rồi mình lại bị những thành phần tiêu cực đem công sức mình ra soi mói, chê bai, mình thật sự suy sụp' - Bin nhớ lại.

Hiện tại, ngoài đầu tư cho điện ảnh, Bin có thêm một cửa hàng riêng giúp chàng trai có thu nhập ổn định khoảng 20 triệu/tháng. Số tiền này đủ để duy trì cuộc sống, và đầu tư chút ít cho việc làm phim.
 

Khi được hỏi về mục đích xa hơn, Bin Bảo bạn có nhiều ước mơ, nhưng mong muốn lớn nhất là cho ra đời những sản phẩm điện ảnh có chất lượng, được đón nhận.

Ảnh: NVCC

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục