Cử nhân 8x và mô hình chăn nuôi sạch
Trên khu đất rộng 1,4 ha nằm giữa cánh đồng bao la ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội), chàng trai Bùi Gia Định (SN 1989) đã quy hoạch và xây dựng mô hình trang trại với nhiều khu riêng biệt, chỗ trồng rau, nuôi gà, nuôi chim câu, thả cá. Đặc biệt, tất cả đều được thực hiện trên dây chuyền sạch từ cách chăm sóc, đến khâu thu hoạch, bảo quản.
Gia Định tốt nghiệp Khoa Kế toán, Trường Đại học Thành Đô. Trước khi về quê mở trang trại, anh chàng này từng có thời gian làm việc tại Đài Loan với mức thu nhập 25 triệu/tháng. Tuy nhiên, vì đam mê công việc sản xuất nông sản sạch, Định ao ước được thực hiện những dự định của mình tại Việt Nam.
Dù không ít lần chịu thị phi vì việc bỏ bằng cấp, lương cao về quê làm trang trại nhưng Định chỉ cười và vẫn âm thầm cống hiến những bó rau, những con gà sạch cho thị trường tiêu thụ trong nước.
Gia Định đã chứng minh rằng, có thể làm giàu từ lao động chân tay
Nông dân trồng cỏ thu 4 tỷ/năm
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hóa, ĐH Công nghiệp TP.HCM, Võ Thành Ngân (sinh năm 1989) đã rải đơn xin việc khắp nơi. Buồn thay chàng trai này chỉ tìm được công việc trái nghề với mức lương 1,5 triệu đồng. Chán nản, Ngân quyết định về quận 12, TP.HCM phụ người dượng trồng cỏ. Không ngờ rằng đây lại là bước ngoặt giúp Ngân chạm đến đam mê.
Một thời gian ngắn sau khi tiếp cận được công việc cũng như thị trường, Ngân mạo hiểm thành lập công ty trồng cỏ với số vốn khi ấy tầm 50 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí, chàng trai này tự đăng bài lên web và lựa chọn chiến lược truyền thông theo cách riêng của mình.
Nỗ lực không ngừng của Ngân được đền đáp xứng đáng khi từ 3.000 m2 ruộng đầu tiên, hiện nay chàng trai này đã sở hữu 2 hecta. Chưa hết, anh còn thuê trồng bên ngoài với tổng diện tích 10 ha; hợp tác với 7 đối tác ở Đồng Tháp, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương để cung cấp thêm. Mỗi năm công ty Ngân cung cấp ra thị trường gần 20 hecta cỏ với doanh thu đạt 4 tỷ đồng.
Võ Thành Ngân cầm trên tay tiền tỷ mỗi năm nhờ trồng cỏ
Chàng cử nhân thích chăn bò
Không chấp nhận việc nhận vài triệu đồng/tháng tiền công từ công việc sau khi tốt nghiệp ĐH Quốc gia khoa Điện tử viễn thông, Phan Doãn Huấn (sinh năm 1982, ở Mộc Châu, Sơn La) đã quay về quê nhà để tiếp tục sự nghiệp chăn nuôi bò sữa của gia đình.
Bằng sự chăm chỉ, cần cù được thừa hưởng từ cha mẹ và sự sáng tạo trong việc quy hoạch lại mô hình trang trại, chỉ sau vài năm, Huấn đã tăng số lượng bò lên hơn 100 con với thu nhập hàng tháng khoảng 200 triệu đồng. Tổng giá trị cơ ngơi mà Huấn đang sở hữu đạt 7 tỷ đồng - một con số nằm ngoài sức tưởng tượng của chàng trai này khi mới ra trường làm việc.
Dù chỉ có 6 lao động chính nhưng trang trại của Huấn được xếp vào loại lớn tại Mộc Châu.
Trang trại bò của Huấn thu về tiền tỷ mỗi năm
Làm giàu từ gà Đông tảo
Trần Quốc Quý (SN 1982, quê ở xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là nhắc đến tấm gương sáng về nghị lực vươn lên làm giàu đáng nể phục. Sinh ra tại một huyện nghèo, như bao bạn trẻ khác, Quý đã từng nghĩ chỉ có con đường học vấn mới giúp bản thân khấm khá hơn.
Ấy vậy mà sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục chính trị, ĐH Sư phạm Huế năm 2012, Quý quyết định về quê chăn nuôi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Quý bắt đầu sự nghiệp chăn nuôi của mình bằng 7 chú chim bồ câu, chỉ sau một thời gian chăm sóc, chàng trai này đã 'cấp số nhân' số lượng bồ câu lên đến gần trăm con.
Quý mở rộng mô hình bằng cách nuôi thêm loài gà Đông tảo. Vài tháng sau khi nuôi 2 con gà đầu tiên, anh nhận thấy quê mình là nơi thích hợp để loài gà sinh sống, Quý quyết định ra Bắc mua thêm 6 con nữa. Một thời gian sau, Quý gây dựng nên 50 con gà giống và khoảng 60 chú gà Đông tảo.
Ngoài bồ câu và gà, Quý còn nuôi thêm cua đá. Từ bàn tay và sức lao động của mình, mỗi năm, thu nhập của chàng trai này không dưới trăm triệu đồng. Không chỉ vậy, Quý còn ao ước sẽ cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng, sạch sẽ.
Quốc Quý là tấm gương sáng cho giới trẻ khi khởi nghiệp từ việc chăn nuôi trên chính quê hương mình
Trang trại heo tiền tỷ của chàng nông dân 9x
Chọn cho mình lối đi riêng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư thú y Đại học Cần Thơ, Đoàn Phan Dinh, sinh năm 1991 (Châu Thành, Đồng Tháp) đã hiện thực hóa mô hình trang trại nuôi heo rừng đã ấp ủ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ý tưởng này ngay lập tức bị gia đình phản đối vì quá viển vông và trong tay Dinh không có đồng vốn nào.
Tích lũy, vay mượn được 8,5 triệu đồng, Dinh mua 2 con heo rừng làm giống, chăn nuôi. Chỉ sau 6 năm, chàng trai trẻ đã chứng minh với mọi người con đường mình chọn là đúng khi tổng đàn heo trong chuồng đã tăng gấp 250 lần so với ngày đầu khởi nghiệp.
Theo tính toán của ông chủ 9x, trung bình mỗi năm trang trại có thể cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con heo rừng các loại. Sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm Dinh thu lãi hơn nửa tỷ đồng.
Đàn heo rừng mang về doanh thu khủng mỗi năm