Casting… mất 1 buổi chiều
Sự việc cầm tấm biển mời chào sinh viên tham gia bán hàng đa cấp dù chỉ là phép thử, nhưng cũng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt hai ngày qua. Chỉ trong một buổi chiều, tấm ảnh về 3 nam thanh niên này liên tục được chia sẻ, đăng tải và chế ảnh. Thậm chí, nhiều người còn vào tìm hiểu xem người cầm biển bán hàng đa cấp có phải bạn bè của mình hay không.
Được biết, 3 “diễn viên bất đắc dĩ” này là Cảnh Dũng, Thanh Nguyễn, Bá Nam. Những anh chàng này đều chưa từng tham gia bán hàng đa cấp, do vậy họ đã phải dành ra cả một buổi chiều để tập luyện, cũng như tham khảo rất nhiều người "chém gió" về đa cấp trên Youtube.
Vụ việc này chỉ là phép thử đối với sinh viên.
“Bạn Thanh Nguyễn có mặt… giống dân đa cấp, nhưng lại không nói được, bạn Bá Nam nhận nói nhưng mặt lại quá hiền, vậy nên khi tập dượt, chúng tôi chỉ cười bò ra”, anh Nguyễn Ngọc Long cho hay.
Theo kế hoạch, 11h trưa ngày hôm qua, khi sinh viên trường Báo tan học, cả nhóm sẽ tới cổng trường. Vậy nhưng, khi tới nơi, sinh viên đã tan học và có một số người nhận ra Nguyễn Ngọc Long, chính vì vậy nhóm đành dời việc ghi hình tới 13h chiều.
Riêng về “con ngựa sắt” mà hai thanh niên đạp xe cùng nhau trên đường Xuân Thủy bị cộng đồng mạng chửi bới, chế ảnh nhiều nhất họ đã phải đi mượn chiếc xe đạp này từ bạn bè, thậm chí, bộ quần áo bảnh bao của các diễn viên cũng chưa khiến họ vừa ý.
Bị nhiều người dọa đánh
“Trong quá trình đứng ở cổng trường, chúng tôi mất rất nhiều thời gian để… chọn chỗ đứng. Chỗ đứng sao cho cách phòng bảo vệ, cách bốt công an, nếu không thì sự việc sẽ không suôn sẻ được. Và một điều nữa, sau khi bức ảnh lúc trưa được tung lên diễn đàn, có quá nhiều người quyết tâm lần tìm địa chỉ của 3 “diễn viên”, tìm thông tin của họ để tới… đánh cho một trận”, anh Long cho biết thêm.
3 diễn viên "bất đắc dĩ"
Về phần các diễn viên, Thanh Nguyễn (áo đỏ) cho biết trước khi tham gia dự án, bạn cảm thấy hoang mang có chút phần lo sợ. Nhưng khi bắt tay vào làm thì cảm thấy vui vì được vạch trần các chiêu trò đa cấp. Bản thân Thanh Nguyễn cũng gặp phải chuyện dở khóc, dở cười khi mà gương mặt khá giống với một nam sinh ở trường Báo. Vậy nên, khi ảnh được đăng tải, có quá nhiều bạn bè vào hỏi nam sinh đó, khiến sự việc càng trở nên rối ren hơn.
Dù biết sẽ nhận được sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, nhưng các “diễn viên bất đắc dĩ” này mong muốn, việc nhẹ dạ, cả tin của những bạn trẻ khi tham gia bán hàng đa cấp sẽ chấm dứt. “Ngay sau khi hình ảnh của các bạn “diễn viên” được đăng tải lên các phương tiện truyền thông thì họ đã bị bạn bè nhận ra và hiểu lầm. Các bạn trong êkip rất tủi thân vì vừa nhận lời khuyên vừa nghe lời chửi, nhưng khi dự án kết thúc, họ nói rằng đã cảm nhận được niềm vui trọn vẹn, khi bạn bè biết việc làm của họ không xấu”, anh Long bày tỏ.
Bá Nam - người đóng vai tiếp thị, mời chào.
Chia sẻ về việc này, anh Hoàng - một người dân sống quanh khu vực trường HV Báo chí và Tuyên truyền cho hay: "Khi nhìn mấy nam sinh này, tôi thật sự bực tức. Tôi vốn không thích những người bán hàng đa cấp không chân chính, vậy nên tôi có nói với một số người hàng xóm phải cẩn thận. Vậy nhưng, khi biết chỉ là đóng giả, tôi lại càng bất ngờ hơn nữa. Lúc đầu, tôi khá khó chịu vì cảm thấy như mình... bị lừa. Nhưng sau vụ lừa này, ít nhất tôi cũng nghĩ nhiều người đã biết hơn về bán hàng đa cấp để mà tránh".
Còn đối với Nguyễn Thúy - sinh viên trường HV Báo chí và Tuyên truyền thì lại khá hào hứng: "Mình nghĩ này, cách truyền thông này rất hiệu quả đấy chứ, ít ra thì khi chưa biết... mình bị ăn "cá tháng Tư", thì nhóm mình đi ngang qua ai cũng cười bò vì kiểu mời chào rất... đa cấp. Qua đó, sinh viên cũng biết nhiều hơn để không mắc bẫy những người bán hàng đa cấp thật sự".
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Diện bóng bẩy, đi xe đạp, chém gió trăm triệu mời bán hàng đa cấp