Ngô Thị Dung là học sinh lớp chuyên Văn 12C5 (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên), không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập “khủng”, mà mới đây, Dung còn gây sốt với việc đạt 28,25 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
Cụ thể, xét theo tổ hợp môn thi, Dung đạt 9,25 điểm môn Văn, 9,5 điểm môn Lịch Sử, 9,5 Địa lý.
Ngoài ra, Dung còn được cộng 4,5 điểm ưu tiên, trong đó có 1,5 điểm ưu tiên vùng miền và 3 điểm cộng dành cho thí sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Như vậy, với tổng điểm là 32,75 điểm, Ngô Thị Dung có thể được coi là thủ khoa đại học khối C năm 2015 tính đến thời điểm này.
Liên lạc với Dung, cô bạn cho hay: “Niềm đam mê của mình là các môn Văn, Sử, Địa, đam mê đó bắt nguồn từ đam mê đọc sách, đọc truyện từ nhỏ của mình. Nhưng có lẽ, phải tới năm học lớp 12, mình mới thật sự nỗ lực theo đuổi niềm yêu thích đó”.
Trong 3 năm học tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Dung đều đạt được nhiều thành tích cao trong những kỳ thi học sinh giỏi môn Văn: Năm 2012- 2013, Dung đạt giải Nhất cấp tỉnh; năm học 2014-2015, Dung xuất sắc đạt giải nhất học sinh giỏi Quốc gia ở bộ môn này.
Niềm đam mê của Dung là môn Văn
Dung tâm sự: “Hiện tại mình vẫn còn đang bất ngờ và rất vui vì kết quả mình đã đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa rồi, vui nhất là những cố gắng của mình đã được đền đáp bằng một số điểm tốt. Ngoài việc lắng nghe và tiếp thu những lời giảng của thầy cô trên lớp, mình cố gắng nâng cao việc tự học ở nhà, phân bổ thời gian học hợp lý và đồng đều cho các môn học, dành thời gian để rà soát lại kiến thức, tránh học trước quên sau”.
Trong các môn xã hội, Dung yêu thích nhất môn Văn, những lúc rảnh rỗi cô bạn thường đọc sách báo và nghe nhạc. Ước mơ của Dung là được trở thành một chiến sĩ công an, chính vì thế mà cô bạn luôn nỗ lực để đạt kết quả cao nhất.
“Mình ước mơ được trở thành sinh viên của trường Học viện An ninh nhân dân, bởi từ lâu mình đã rất ngưỡng mộ các chiến sĩ công an luôn hết mình đấu tranh cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước”, Dung cho biết.
Cô bạn gặt hái nhiều thàn tích khủng.
Khi được hỏi về bí quyết để đạt được số điểm cao như vậy, Dung chia sẻ: “Đối với môn Sử mình nghĩ để giành được điểm cao ngoài những kiến thức căn bản cần nhớ thì cần rèn luyện thêm kỹ năng viết và khả năng lập luận bởi các môn xã hội ngày nay yêu cầu khả năng vận dụng kiến thức rất cao. Nhiều bạn ở lứa tuổi mình không thích và lười học môn Sử có lẽ do lượng kiến thức quá lớn nhưng mình nghĩ những kiến thức đó rất bổ ích và là một phần văn hóa, con người Việt Nam. Do đó, ta nên biết để luôn ghi nhớ về nguồn cội của mình và biết ơn xương máu của lớp cha anh đi trước đã hy sinh để cho chúng ta cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay”.
Với Dung, cô giáo dạy Văn trong suốt 3 năm cấp 3 là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với bản thân Dung. Cô bạn học được ở cô giáo của mình sự nhiệt huyết và đam mê trong công việc. Cô Lê Thị Biên - cô giáo dạy Văn của Dung chia sẻ: “Em Dung khá nhút nhát, nhưng em thực sự là người thông minh, chăm chỉ. Bản thân em trầm tính nhưng là người sống tình cảm và sâu sắc. Không chỉ luôn nỗ lực và cố gắng hết mình, em còn thường xuyên trao đổi giúp đỡ các bạn học tập tốt hơn. Kết quả hiện tại xứng đáng với sự kiên trì và cố gắng bền bỉ của Dung”.
Cùng chúc cho ước mơ của cô bạn chuyên Văn, đạt nhiều thàn tích khủng này sẽ trở thành sự thật. Và không xa nữa, Dung sẽ trở thành một chiến sỹ công an như mình mong muốn.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Tư vấn xét tuyển ĐH và CĐ 2015 (phần 1)