Tình yêu học trò 7 năm và cái kết đẹp như mơ
Cặp đôi Nguyễn Hải Anh - Nguyễn Ngọc Đức (cùng sinh năm 1993) là nhân vật chính trong bức ảnh gây bão cộng đồng mạng cách đây không lâu với mối tình 7 năm từ thời học sinh.
Tình yêu của họ được vun đắp từ thời học sinh
Quen nhau từ khi học cấp 2, và trong một lần đi học Ngọc Đức đã để ý cô bé có mái tóc dài với gương mặt dễ thương ấy. Chẳng hiểu duyên số thế nào, đến khi lên cấp 3, cả hai lại học chung một lớp, lúc này tình cảm nảy nở nhưng vì sợ bố mẹ biết, hai cô cậu chỉ dám 'yêu trong im lặng'.
Ngày đó, hai đứa đều còn tuổi ăn tuổi học nên không có nhiều tiền, đến khi kỉ niệm 3 năm yêu nhau, Ngọc Đức đã dành dụm tiền lì xì Tết để mua một cặp nhẫn cho hai đứa như một kỉ vật minh chứng cho tình yêu. Đến khi kỉ niệm 5 năm, Hải Anh giả vờ như không có chuyện gì rồi âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc khá thịnh soạn với bánh kem và nến khiến Đức cảm động khóc òa.
Đầu tháng vừa qua, cả hai sẽ chính thức về một nhà sau thời gian 7 năm tìm hiểu và yêu nhau. Một cái kết như trong phim ngôn tình mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước.
Ảnh cưới của đôi bạn tri kỉ, 8 năm yêu và màn cầu hôn mật ngọt
Quen nhau 15 năm, nàng 'hotgirl cán bộ lớp' Nguyễn Trà My (Hà Nội, makeup) đã thích cậu bạn boy 'thường dân' Đỗ Xuân Hòa (Vĩnh Phúc, quay phim). Tình cảm tuổi học trò khi cùng học chung cấp 2 của cặp đôi này bị ngăn cản bởi gia đình.
Quãng thời gian yêu nhau của cặp đôi này khiến nhiều người ghen tỵ
Hòa cũng không dưới một lần lén lút gửi thư viết bằng mã số 'teencode' cho My My nhưng vì sợ bố mẹ nên cô nàng không dám hồi âm và cả hai không ai nói chuyện với ai luôn dù gặp nhau mỗi ngày trên lớp.
Đến khi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, cả hai tình cờ gặp lại nhau tròng lò luyện thi và họ đã quyết định 'yêu lại từ đầu'.
Quãng thời gian khá dài ở cạnh nhau khiến họ nhận được không dưới một lần câu hỏi có chán nửa kia không? Thế nhưng họ nhanh chóng chẳng cần suy nghĩ để trả lời: Chưa một ngày nào chán nhau và tình yêu cũng chưa bao giờ 'nguội' để cần phải 'hâm nóng'.
Sau 8 năm yêu thương đong đầy, cặp đôi này quyết định về một nhà.
Chuyện tình 18 năm của cô gái Huế xinh đẹp và chàng thiếu gia
Chị Dương Trà Mi (sinh năm 1982) và anh Hoàng Hải (sinh năm 1979) quen nhau như một 'nhân duyên trời định' vào năm 1998, khi anh Hải đang là sinh viên Đại học Khoa học Huế.
Khi ấy anh là con một vị hiểu trưởng và có tiếng ăn chơi còn nàng là cô nữ sinh lớp 10 hiền dịu. Anh đã bị hút hồn vời cô á khôi Trà Mi khi đến trường chị xem cuộc thi Nữ sinh duyên dáng.
Mới đây, cặp đôi đã kỉ niệm 17 năm yêu
Hải quyết tâm mò ra địa chỉ của cô gái ấy. Và từ đó, anh trở thành 'cái đuôi' chạy xe máy theo chị mỗi ngày đi và về học. Vì anh có tiếng ăn chơi ngịch ngợm nên cô nàng khá e dè, sau khi thấy anh lặng lẽ đi cùng cô và đám bạn từ ngày nọ sang ngày khác Trà Mi mới dần có thiện cảm. Gần một năm trời 'trồng cây si', anh mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ chị.
Gia đình chị Mi khi đó kịch liệt phản đối vì con gái còn đang đi học, anh lại có tiếng ăn chơi nên người nhà càng sợ. Vì vậy, mỗi lần 2 người đi với nhau đều phải lén lút.
Hồi chị ôn thi lớp 12, anh giám sát rất chặt chẽ. Cuối cùng, chị đỗ vào khoa Ngữ Văn Đại học Khoa học Huế, cùng trường với anh. 2 người không có dịp học chung, nhưng tình cảm họ dành cho nhau ngày càng khăng khít. Năm 2006, sau 7 năm yêu nhau anh chị mới chính thức trở thành vợ chồng.
Tháng 11/2015, anh chị cũng cùng nhau hâm nóng tình cảm tại Đà Lạt, kỷ niệm 17 năm ngày chị nhận lời yêu anh. Với cặp đôi này, mỗi 1 năm qua đi lại đánh thêm một dấu mốc trong con đường tình yêu của mình.