Chuyện tình đẹp dở dang của 'đóa hoa yêu múa' Võ Thị Ngọc Nữ
Võ Thị Ngọc Nữ (SN 1988, Đà Nẵng), cô gái xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7 từng khiến hàng triệu khán giả phải rơi nước mắt bởi nghị lực sống phi thường, dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư máu.
Chiều 19/9/2015, tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, Ngọc Nữ qua đời sau 1 năm chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, để lại sự tiếc thương vô ngần cho những người ở lại, đặc biệt là người bạn trai của cô.
Từng nhớ vào đầu tháng 9, trong một bài phỏng vấn sau khi đoạt giải Ấn tượng của VTV, Ngọc Nữ không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ về tình yêu mà mình đang có:
'Đó là một người con trai rất tốt, luôn bên cạnh lúc Nữ mệt mỏi, chăm sóc và dành thời gian ở bên những lúc mình nằm viện... Với tất cả mọi người thì anh ấy chỉ là một người bình thường nhưng với Nữ, anh ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt'.
Được biết, bạn trai của Ngọc Nữ tên Đỗ Hà, làm việc tại Đài truyền hình.
Trên trang cá nhân của mình, chàng trai này thường xuyên đăng những hình ảnh tình cảm của hai người đủ để bất kỳ ai cũng có thể thấy được họ yêu nhau với tình yêu chân thành, bình dị nhất.
Đỗ Hà luôn bên cạnh Ngọc Nữ trong suốt quá trình cô điều trị, kể cả lúc sốt cao hoặc đau đớn nhất. Không những lời bi lụy, tiêu cực, họ chỉ dành cho nhau những câu nói lạc quan, hài hước.
Họ gạt qua căn bệnh hiểm nghèo đang lơ lửng trước mắt để sống trọn vẹn những ngày còn lại bên nhau. Thậm chí, họ còn trao nhẫn cưới, mong muốn sẽ có với nhau một đám cưới trọn vẹn.
Bức ảnh đi kèm lời chú thích 'We were married' (Chúng tôi đã kết hôn) được chia sẻ vào ngày 15/9 của cặp đôi từng nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn thương, tiếc nuối vô hạn đã đến.
Dù thế, cuộc tình của họ đã trở thành những trang kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời sống của cả hai, nhắc nhớ về một thời mà họ sống hết mình, yêu hết mình, không nuối tiếc.
Chuyện tình cảm động của người phụ nữ suy thận Nguyễn Châu Loan
Câu chuyện tình cảm động của người phụ nữ suy thận Nguyễn Châu Loan (SN 1977, Ba Vì, Hà Nội) và chàng trai kém 3 tuổi Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, phố Huế, Hà Nội) đầu năm qua lại một lần nữa khiến không ít người rơi nước mắt.
Chị Châu Loan là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối hơn 10 năm nay, còn anh Vượng vì cảm phục nghị lực sống của chị mà ở cạnh chăm sóc cho chị suốt từ năm 2008.
Hai người chỉ chụp vài tấm ảnh cưới rồi dọn về sống chung để tiện chăm sóc nhau, không cần giấy đăng ký kết hôn.
Từ đó, anh làm đôi chân, đôi tay cho chị, ngày nắng, ngày mưa, trời đông giá rét người đàn ông ấy vẫn tận tụy bế vợ đến bệnh viện chạy thận.
Bảy năm bên nhau, hai con người đầy nghị lực vượt lên số phận, vượt qua rào cản của gia đình, sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Đám cưới cổ tích của Nguyễn Châu Loan và Nguyễn Văn Vượng. Ảnh: Đời sống pháp luật.
Ngày 4/6/2014, Châu Loan và Văn Vượng đã có một đám cưới cổ tích do chương trình Điều ước thứ 7 lên ý tưởng, thực hiện.
Câu chuyện tình cổ tích này khi phát sóng đã nhận được rất nhiều tình cảm của đông đảo khán giả.
Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với anh chị thì vào giữa tháng 11/2014, thông tin anh Vượng đột ngột qua đời vì tai nạn không chỉ khiến chị Loan suy sụp mà ngay cả độc giả cũng tiếc thương.
Ngày an táng chồng, chị Loan vẫn đang cấp cứu không thể nhìn mặt anh lần cuối, chị phải thở ôxy, tăng số lần lọc máu, tấm thân chỉ còn da bọc xương. Đến ngày 23/1/2015, chị trút hơi thở cuối cùng.
Trong 38 năm sống trên cuộc đời, Châu Loan đối diện vô số bất hạnh nhưng điều đọng lại sau tất cả đó là sự nỗ lực không ngừng vượt lên nghịch cảnh để làm mới cuộc sống và một câu chuyện tình tuyệt đẹp.
Chuyện tình 'Cõng em đi hết thế gian'
Trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng trưa 9/5/2015, câu chuyện của anh Đinh Văn Mạnh và chị Lương Thị Hà (đến từ Bắc Giang) đã khiến rất nhiều người xúc động.
Quen nhau khi sống cùng dãy trọ, anh Mạnh và chị Hà nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân giống như bao lứa đôi khác.
Nhưng rồi, số phận đã thử thách họ bằng một biến cố đầy nước mắt khi trong một lần về quê, chị Hà gặp tai nạn và bị gãy chân.
Tệ hơn là 4 tháng sau, các bác sĩ kết luận chị Hà bị ung thư xương, có thể chỉ sống được 3 tháng, còn nếu cắt chân thì có thể sống được 6 tháng.
Mọi người sau đó đi tới quyết định cắt 1 chân của chị. Trong những ngày tháng chị Hà điều trị, anh Mạnh và mẹ mình luôn tận tình chăm sóc vợ.
'Chỉ cần Hà còn sống, còn được nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh mình là được. Nếu đi đâu thì mình sẽ cõng cô ấy đi. Với mình đây là được cõng', anh Hà nghẹn ngào.
Hình ảnh xúc động của cặp đôi Đinh Văn Mạnh và Lương Thị Hà
Và rồi, một sức mạnh vô hình đã biến 6 tháng cuối cùng trên đời của chị Hà thành 3 năm và còn có thể kéo dài thêm 30 năm, 50 năm nữa khi gia đình chị có thêm 1 thành viên mới.
Niềm hy vọng sống cứ thế được tiếp tục nối dài hơn. Từ một người muốn buông xuôi tất cả, chị Hà càng mong muốn được sống thêm, sống mãi để chứng kiến con cái trưởng thành, hạnh phúc.
Hiện thực hóa lời hứa của anh Mạnh 'Cõng em đi khắp thế gian', ê-kíp chương trình đã bí mật tạo điều kiện để anh Mạnh có thể cõng chị Hà lên rừng, xuống biển, lên trời, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng khán giả về một câu chuyện tình yêu kỳ diệu.
Chuyện tình cảm động của bệnh nhân đầu tiên được ghép tim
Đó là câu chuyện giữa anh Trần Mậu Đức (31 tuổi, Huế) và vợ là chị Võ Mỹ Nương (26 tuổi, quê Hậu Giang).
Học xong cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Đức phải đi làm thuê kiếm sống rồi quen và nảy sinh tình cảm với chị Nương, làm công nhân may mặc.
Trong một lần đi xem nhạc rock năm 2006, do cổ vũ quá cuồng nhiệt nên anh bị ngất và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng cơ tim giãn, suy tim độ 4, khả năng nguy hiểm đến tính mạng rất cao. Cách duy nhất giúp anh kéo dài sự sống là ghép tim.
Biết chuyện người mình yêu đang hàng ngày chiến đấu với bệnh tật, chị Nương bỏ hết công việc, rời miền Nam ra Huế chăm sóc cho anh Đức.
Tổ ấm của anh Trần Mậu Đức và chị Võ Mỹ Nương. Ảnh: Vnexpress.
Người thân biết chuyện chị yêu một người đang bị nguy kịch nên ra sức ngăn cản nhưng chị Nương nhất quyết không nghe.
Năm 2008, cả hai quyết định đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ. Ngày vui hôm đó vắng lời chúc phúc của gia đình bên ngoại.
Mãi cho tới ngày đầy tháng con gái của vợ chồng anh Đức, bố mẹ chị Nương mới từ Hậu Giang đón xe ra Huế thăm con cháu.
Niềm vui đón con gái đầu lòng chưa được bao lâu thì anh Đức lại phải nhập viện vì bệnh tình trở nặng.
Sau gần 4 năm ở viện, năm 2011, anh Đức may mắn là bệnh nhân được chọn phẫu thuật ghép tim đầu tiên của Việt Nam. Trước giờ lên bàn mổ, anh sợ mình không vượt qua được nên khuyên vợ đi lấy chồng khác.
Nhưng may mắn mỉm cười khi ca phẫu thuật thành công, ngày hồi tỉnh, anh Đức bật khóc khi được nhìn thấy những người phụ nữ thân yêu nhất của cuộc đời là mẹ, vợ và con gái nhỏ.