Theo đó, cụ bà được cho là sau thời gian lâm bệnh tuổi già đã đến lúc phải rời xa nhân thế.
Nằm trên giường, bên cạnh là đông đủ con cháu và người chồng đã gắn bó hàng chục năm, cụ bà nói lời trăng trối với ông: 'Ở với nhau cũng đã 75 năm rồi, nay tôi đi trước ông nhé. Ông ở lại dạy dỗ bọn nhỏ, khi nào nhớ thì xuống gặp tôi'.
Cụ ông khi ấy đáp lại: 'Hồi nào đến giờ tôi nói tôi đi trước bà chứ không đi sau bà. Nhưng nay bà mệt, bà sốt quá, bà đi trước được thì bà đi. Vợ chồng ai cũng vậy, người đi trước, kẻ đi sau. Trời ơi, thương lắm bà ơi'.
Clip: Bà nắm tay ông nói lời tiễn biệt trước lúc qua đời
Theo lời chị Mỹ Trinh - người đăng tải đoạn clip, cũng là cháu ngoại của 2 cụ - thông tin trên Nhịp sống Việt thì cụ ông tên là Châu Văn Sáu (SN 1927), còn cụ bà là Trần Thị Hạnh (SN 1929, ở Đồng Tháp).
Hai ông bà kết hôn đã được 75 năm, có với nhau 6 người con và hơn 70 cháu, chắt. Người con lớn của hai cụ đã 72 tuổi và người con út 56 tuổi.
Dù đến với nhau do mai mối nhưng suốt 75 năm qua, hai cụ chưa một lần to tiếng với nhau. Mỗi ngày ông bà đều lấy đồ ăn cho nhau, cùng kể chuyện thời xa xưa.
Đôi vợ chồng già đã trải qua 75 năm hôn nhân êm đềm, hạnh phúc
Được biết, do tuổi cao sức yếu từ hơn 1 tháng trước nên cụ Hạnh đã qua đời cách đây vài ngày. Suốt thời gian bà nằm trên giường bệnh, cụ ông ngày nào cũng quanh quẩn bên giường bà chăm sóc. 'Có một việc ông không khi nào quên mỗi ngày là hôn bà' - chị Trinh nghẹn ngào nói.
Cũng theo lời chị Trinh, kể từ ngày bà ra đi, cụ ông tinh thần trở nên sa sút, ngày nào cũng vào thắp hương cầu nguyện cho bà.