Cặp đôi Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991) và cô nàng Hoàng Lê Phương Trang (sinh năm 1992, cùng ở Hà Nội) chưa từng một lần đu lịch bụi nhưng đã mạo hiểm cùng ê-kíp lên đỉnh Ngài Thầu thực hiện bộ ảnh cưới để đời.
Chú rể Tuấn Anh chia sẻ trong suốt quá trình chụp ảnh, giai điệu ca khúc Đưa nhau đi trốn vang lên làm cảm hứng cho mọi người vì vậy bộ ảnh này cũng đặt tên giống với tiêu đề của bài hát.
Khi là cậu học sinh lớp 7, Tuấn Anh từng viết thư tỏ tình với cô nàng nhưng bị từ chối thẳng thừng. 12 năm sau, nhờ thầy giáo mai mối họ đã bất ngờ nên duyên một chuyện tình đẹp.
12 năm trôi qua với biết bao cảm xúc của tuổi trẻ là quãng thời gian anh gọi tên cảm xúc với cô là thứ tình cảm đặc biệt. Mỗi khi gặp lại cô nàng, anh vẫn thấy mình xao xuyến và nếu biết cô cần sự hỗ trợ nào, thì chắc chắn anh sẽ trợ giúp.