Theo tờ Ettoday đưa tin, cô Nhã đến từ Đài Loan đảm nhận vai trò là nữ trợ lý của ảo thuật gia đã có gia đình họ Liễu. Trong quá trình làm việc, Liễu nhiều lần viện cớ bồi dưỡng nữ trợ lý khi sắp đặt các cuộc hẹn, mời Nhã đi ăn và đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi.
Nhã cảm thấy động cơ của Liễu không trong sáng, cô thể hiện thái độ chỉ muốn duy trì mối quan hệ công việc và không muốn có những hành vi vượt quá chuẩn mực.
Không ngờ, khi hai người đang thảo luận lịch trình công việc, Liễu thô lỗ đè nữ trợ lý xuống giường, anh ta phớt lờ hành động gào thét giãy dụa của nạn nhân, cố ý cởi áo quần và nội y của người phụ nữ rồi thực hiện hành vi cưỡng hôn liên tiếp.
Ảnh minh họa
Lúc này, điện thoại của Liễu bất ngờ đổ chuông, Nhã tranh thủ thời gian trốn vào nhà vệ sinh nhưng người đàn ông đã kết hôn không bỏ cuộc sau khi nhận điện thoại, anh ta thậm chí cởi bỏ áo quần của mình, dỗ dành nữ trợ lý ra khỏi nhà vệ sinh và đẩy cô trở lại giường.
Thời điểm này, Nhã cố gắng thuyết phục Liễu rằng anh đã có vợ con, nếu thực sự họ xảy ra mối quan hệ bất chính thì đôi bên sẽ cảm thấy hối hận. Nhờ câu nói thức tỉnh của nữ trợ lý, Liễu cuối cùng cũng bình tĩnh, anh ta từ bỏ ý định ý định tấn công tình dục nạn nhân và đưa Nhã về nhà.
Trong phiên xét xử tại Tòa án quận Đài Trung, Liễu thẳng thắn thừa nhận hành vi trái đạo đức và miêu tả diễn biến sự việc trùng khớp với lời khai của nữ trợ lý.
Thẩm phán nhận định Liễu vì ham muốn nhất thời đã có hành vi bạo lực muốn cưỡng bức nạn nhân. Sau khi nữ trợ lý khuyên nhủ, Liễu mới nhận ra rằng hành vi của mình là sai trái và từ bỏ. Đôi bên cũng đã hoàn tất việc hòa giải và trả tiền bồi thường cho nữ trợ lý, điều này cho thấy ảo thuật gia đã hối hận.
Nhận thấy Liễu không có tiền án tiền sự, thái độ thành khẩn, tòa chấp thuận cho bị cáo được giảm án theo tội hiếp dâm bất thành. Liễu bị kết án 1 năm 5 tháng tù giam, được hưởng án treo 4 năm, phải hoàn thành 100 giờ lao động công ích, trong thời gian hưởng án treo Liễu phải có người giám sát bên cạnh.