Chào bác sỹ. Em là nữ năm nay đã 20 tuổi. Trước đây khoảng 2 năm em cũng đã từng có bạn trai, hiện bây giờ thì đang độc thân. Dạo gần đây em phát hiện 1 chị em chơi thân có biểu hiện là les nhưng em không cảm thấy lo sợ mà ngược lại thấy vui.
Khi thấy chị ấy thân với một bạn nữ khác em thấy khó chịu như có cảm giác bị bỏ rơi vậy. Có những lúc chị nói chuyện với em nhìn ánh mắt chị hình như có gì đó lạ lạ không giống như bạn với bạn nói chuyện với nhau nhưng em cảm thấy bình thường có lúc thấy thích nữa...
Bình thường em có biệt danh mê trai đẹp. Thật sự em cũng thích ngắm con trai lắm, thích được yêu thương. Em cũng thích mặc đầm mặc váy nhưng cá tính của em thì men lắm. Em thật sự không hiểu mình có phải bị sao không nữa? Có phải đã thích chị không nữa... Môi trường của em toàn tiếp xúc với nữ thôi có thể vì thế mà bị ảnh hưởng không bác sỹ?
Xin bác sĩ sớm trả lời em, em xin cảm ơn!
(le...linh…@yahoo.com)
Ảnh minh họa.
Bác sỹ Tiin trả lời:
Tôi cũng hy vọng thư trả lời sẽ đến sớm với bạn, mong bạn bình tĩnh định hướng lại được ‘mình là ai?’, điều này cũng ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của bạn đấy.
Bạn xinh đẹp, nữ tính (điệu, thích mặc đầm, váy), thích ‘trai đẹp, thích được yêu thương, đã từng có bạn trai... Bạn hoàn toàn bình thường, ‘chuẩn girl’. Xu hướng thẩm mỹ của con người luôn hướng tới cái đẹp, thích sự hoàn hảo. Khi gặp đối tượng xinh đẹp, quyến rũ (trẻ con, người có cơ thể cân đối, khỏe mạnh, ăn mặc sexy…) bao giờ mình (cả nam và nữ) cũng thấy hấp dẫn, thu hút, muốn được tiếp cận, đụng chạm, khám phá.
Thông thường cảm xúc này chỉ thoáng qua, thấy ‘hay hay’, trôi vào quên lãng ngay (có thế xã hội mới bình ổn chứ). Chỉ những trường hợp gần gũi, có cơ hội tiếp xúc thường xuyên mới để lại ‘dấu ấn’. Môi trường bạn làm việc, tiếp xúc lại nhiều bạn gái, ít bạn trai nên ‘cái đẹp’ mà bạn tiếp cận chỉ tập trung ở các bạn cùng giới.
Chị bạn em có thể là người ‘hợp’ với em, em thấy tin tưởng chị ấy nên hay gần gũi, chia sẻ, tâm sự vui buồn với chị ấy, làm việc cùng nhau cả ngày, về lại ở gần nhau nên việc em thấy ‘thích chị ấy’ cũng hoàn toàn bình thường, chẳng phải đồng tính gì đâu.
Nhiều tình bạn như em kéo rất dài, trở thành bạn thân, bạn tâm giao, kể cả sau khi đã lập gia đình.
Tôi rất vui khi em ‘băn khoăn, lo ngại’. Người đồng tính chẳng có tội lỗi gì, bây giờ xu hướng xã hội cũng chấp nhận họ, luật pháp còn xem xét đến ‘tình trạng hôn nhân, kết hôn’ của họ mà.
Nếu em thực sự là người đồng tính (có xu hướng thích quan hệ tình dục với người cùng giới) em cảm thấy vui vẻ khi được sống đúng với chính con người mình thì cũng chẳng sao.
Điều đáng nói ở đây là rất nhiều bạn trẻ hoang mang về giới tính của mình, ngộ nhận ‘mình là người đồng tính’ bởi một vài biểu hiện không rõ rệt, khi đó các bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội, nếu gặp người không tốt các bạn sẽ bị lợi dụng, lạm dụng, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc mà cả sức khỏe nữa.
Vì thế bạn đừng băn khoăn gì nhé, bạn hoàn toàn bình thường. Giờ thì nên hạn chế tiếp xúc, thân mật, gần gũi với ‘chị ấy’, mở rộng quan hệ của mình ra, xung quanh còn nhiều người tốt mà.
Sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, làm việc gì đó mình thấy thích, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với các bạn trai khác, ‘một nửa’ của em nhiều khi ở ngay cạnh em mà em cứ thờ ơ vì còn mải tập trung vào ‘chị ấy’. Thời gian rỗi hãy về bên gia đình, người thân, em sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn rất nhiều. Chúc em sáng suốt nhé. Chào em!