Theo China Times đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra ở Cao Hùng (Đài Loan), người đàn ông họ Trần khi thấy bạn gái dành quá nhiều thời gian chăm sóc con vẹt mà anh đang nuôi nên nổi cơn ghen mù quáng.
Ảnh minh họa
Một cuộc tranh cãi với bạn gái đã xảy ra tại căn hộ của Trần. Trong cơn phẫn nộ, anh đã dùng tay không túm lấy con vẹt và đánh chết tại chỗ.
Bạn gái của anh rất đau xót và tức giận trước sự việc nên đã trình báo cảnh sát, hung thủ sát hại thú cưng lập tức bị áp tải đến đồn cảnh sát và bị kiện ra tòa.
Ngày xét xử tại tòa án quận Kiều Đầu, Trần thừa nhận rằng con vẹt đã làm hỏng mối quan hệ của anh với bạn gái. Do bản thân không kiểm soát được lý trí để giải quyết sự việc thông qua đối thoại nên anh đã trút giận lên thú cưng khiến con vẹt tử vong.
Sau khi gây án, Trần đã thể hiện thái độ ăn năn nhưng đến hiện tại Trần vẫn chưa tiến hành hòa giải với bạn gái và bồi thường thiệt hại cho người khiếu nại. Vì vậy, chiếu theo hành vi vi phạm Luật Bảo vệ động vật, Trần đã bị kết án 40 ngày tạm giam và nộp phạt 200.000 Tân Đài tệ (khoảng 155 triệu đồng).