Tối có quyền thức khuya, chả ai thèm nhắc
Nếu như những người có người yêu thì thường nhận được những câu “quá tình” như: “Em ngủ ngay đi, không là anh giận đấy”, “Chúc em yêu ngủ ngon, mơ đẹp”, “Ngủ ngon con lợn/con gà/con chó ngoan của anh”… thì mấy đứa FA đều là những con cú đêm đích thực.
FA tự cho mình cái quyền được thức khuya, vì không ai nhắc nhở, cũng không ai hỏi han, không ai quan tâm, không ai quấy rầy.
Sáng ngủ vô tư, chẳng cần gọi ai dậy
Thức khuya đồng nghĩa với việc dậy muộn. Ngủ không ai hay, thức không ai biết, không cần nhắn tin, gọi điện thức người yêu dậy, cũng chẳng cần chúc đứa nào ngày mới tốt lành.
Với thành viên hội FA, ngày chỉ có 3 buổi: chiều, tối và đêm.
Ăn uống thoải mái, mập cũng chả sao
Với nghĩ ý, đã trót không có người yêu rồi thì xấu một chút, mập một chút cũng chả sao. Thế là các FA ăn uống thả phanh, ăn “như điên” hôm nay không cần biết ngày mai, ăn quên ngày quên tháng. Ăn là một “đặc ân” mà dù không có người yêu cũng cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện.
Điện thoại lúc nào cũng hết tiền, chả cần nạp vội
Tưởng tượng suốt đời này chỉ có bố mẹ, mấy đứa bạn thân (trăm năm một lần) gọi điện, hỏi han. Tin nhắn thì biết thừa toàn là của mấy chị tổng đài nên khỏi xem, điện thoại có hết tiền cũng chẳng sao. Đứa nào may mắn thì đầu tháng được thương tặng cho 25k, còn không thì thôi, để tiền ăn uống sướng hơn, điện thoại chỉ là phù du.
Làm tất cả những điều mình thích
Nếu như những đứa có người yêu, thời gian trong một ngày phải chia ra như nhắn tin mấy giờ, gọi điện mấy giờ, đi chơi mấy giờ, không nên làm cái này, không được làm cái kia vì người yêu không cho, người yêu không thích. Còn với bọn FA thì mấy cái ấy dẹp, dẹp, dẹp hết.
Thời gian trọn vẹn của một FA là dành cho bản thân mình, có thể thoải mái chơi, thoải mái xem phim, thoải mái ca hát, thoải mái làm những trò điên rồ mà không sợ ai dè bỉu, chê bai.
Thoải mái đi nhờ xe người khác mà không bị ghen
Cuộc sống của FA nhiều khi khổ sở không người đón đưa, thế nhưng lại cực kỳ thoải mái, có thể đi nhờ xe người khác mà không sợ người yêu ghen hay “phát hỏa”.
Có mê nhiều trai đẹp cũng chả sao
Cuộc đời của FA sung sướng nhất là được mê nhiều anh trai mà không sợ ai “phát rồ”. Dù không có người yêu cũng chẳng sao, chỉ cần không tuyệt giao với trai đẹp là được. Mà hầu hết các nam thần mà mấy đứa không có người yêu chỉ hiện diện trên màn ảnh, đó chỉ là yêu xa thôi mà, nhỉ?
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Đà Nẵng đẹp mê hồn trong đám cưới của cặp đôi Singapore