7 năm chờ nàng bên kia bán cầu đợi đến ngày happy ending
Cặp đôi Tôn Nữ Hoàng Anh và Đỗ Hồng Hải (cùng sinh năm 1990, Đồng Nai) học chung lớp từ thời tiểu học và đến cấp 3 lại vô tình chạm mặt vì học cùng lớp, nàng bàn trên, chàng bàn dưới.
Chàng đã đợi nàng 7 năm để đến happy ending
Từng bị nàng thờ ơ, ấy vậy mà, cuối lớp 12, nàng bỗng ‘bật đèn xanh’, thậm chí viết 1 lá thư dài để tỏ tình. Chớp thời cơ ấy, chàng đã mạnh dạn tặng nàng chiếc nhẫn để ‘làm tin’. Nhưng rồi nàng phải tạm biệt chàng sang Mỹ học tập. Chàng ở lại Việt Nam vẫn một lòng dành chọn tình cảm cho nàng.
7 năm yêu xa và đợi chờ thấm thoắt trôi qua bằng những cánh thư online. 7 năm ấy, cả hai chờ đợi đếm từng ngày bằng những dòng cập nhật trạng thái trên yahoo để mong khoảnh khắc gặp lại một nửa của mình.
Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện ở Đà Lạt
Tình yêu xa được nối dần khoảng cách bằng những yêu thương từ sự quan tâm hàng ngày. 3 lần nàng về Việt Nam thăm gia đình, người yêu cũng là những lần ra mắt, ăn hỏi và lần thứ 3 là họ tổ chức đám cưới.
Một kết thúc ngọt ngào là món quà tặng cho những tình yêu chân thành, vượt cả không gian, thời gian và những cản trở, những thăng trầm để chung tay cùng nhau đến cuối con đường hạnh phúc.
Sau đám cưới, cô dâu lại trở về Mỹ tiếp tục học tập và làm việc. Chàng vẫn ở lại Việt Nam và họ tiếp tục hành trình yêu xa nửa vòng Trái đất, cùng nỗ lực trong công việc, cuộc sống để chờ ngày chính thức về chung một nhà.
Từ 19 năm quen, 2 năm chờ đợi hàng vạn dặm đến cái kết hạnh phúc
Tình yêu của cặp đôi miền Tây Thiện Dung (sinh năm 1988) và Chánh Nhân (sinh năm 1987, cùng ở Vĩnh Long) đã trải qua nhiều thử thách của tình yêu xa cách nửa vòng Trái đất cùng những kỉ niệm đẹp trong kí ức học trò.
Cặp đôi Thiện Dung - Chánh Nhân
Cả hai đã quen nhau từ 19 năm trước khi học chung trường cấp 2 và cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng theo gia đình sang Mỹ học tập và sinh sống.
Thiên Dung nhớ rõ, phải cách đây 3 năm, họ mới nói chuyện với nhau thường xuyên hơn và cũng chẳng ai rõ mình đã nảy sinh tình cảm với đối phương từ lúc nào. Cặp đôi chia sẻ kỉ niệm hài hước khi quen nhau đều trở thành 'cú đêm' vì thức khuya gọi video quên cả thời gian.
Cả hai hiện đã ổn định cuộc sống mới ở Mỹ
Tuy nhiên, tình yêu xa bao giờ cũng có vô vàn những thử thách. Đã có những lúc họ tưởng chừng như buông tay vì cá tính của cả hai đều khá mạnh mẽ. Nhưng tình yêu đã giúp họ nhìn lại và níu nhau theo lời mách bảo của trái tim.
Những chờ đợi của chàng Chánh Nhân đã có cái kết hạnh phúc. Đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức năm 2014.
Chàng đợi nàng 4 năm cách nửa vòng Trái đất, gặp nhau 2 lần
Hai con người gặp gỡ và quen biết nhau, yêu nhau bất chấp khoảng cách địa lý giữa hai nơi họ đang sống là Việt Nam và Mỹ. Đó là câu chuyện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của 2 bạn trẻ Tôn Nữ Hoàng Nhi (SN 1994, quê Đồng Nai, sinh sống và học tập tại Mỹ) và Huỳnh Quốc Khánh (SN 1990, giáo viên tại TP.HCM).
Tình yêu của cặp đôi thử thách qua quãng thời gian yêu xa
Dù biết nhau từ trước cũng như khi sang Mỹ, có lần vô tình Nhi lại gặp Khánh trên facebook và trò chuyện, nhưng nàng vẫn không có ấn tượng gì về anh chàng này.
Khi nàng về Việt Nam chơi, cả hai gặp lại nhau vì cái 'duyên' đi chùa. Hồi đó dù thích Nhi rồi nhưng Khánh vẫn ngại và sợ không giữ được tình bạn với nàng nếu bị từ chối. Vì vậy trước khi Nhi quay về Mỹ, mỗi ngày Khánh đều gửi cho nàng một chữ và nói đây là tiếng Nhật với lời nhắn nhủ 'đến ngày đi em sẽ biết anh muốn nói gì'.
Và mật ngọt dành cho ai xứng đáng
Không đợi chàng tiết lộ, Nhi tự tìm hiểu trước và biết đó là câu 'Anh yêu em' trong tiếng Nhật.
Đến ngày Nhi bay trở lại Mỹ, Khánh đã viết cho nàng một lá thư rất dài. Bằng tấm lòng chân thành ấy, sau một tháng Khánh đã chinh phục được trái tim của cô nàng xinh đẹp, để rồi mỗi lần Nhi trêu 'sao anh cưa em dễ thế?'
'Yêu xa, khó khăn nhiều chứ, mà lớn nhất là đôi lúc thấy mình không làm gì được nhiều cho người mình yêu khi anh thấy buồn. Yêu nhau 4 năm thì gặp nhau được 2 lần, lần về Việt Nam chơi năm ngoái và năm nay' - Nhi nói.
Điều đặc biệt trong lần gặp thứ 2 này cũng là lúc chuyện tình yêu xa của Hoàng Nhi và Quốc Khánh đi đến bến bờ hạnh phúc khi được nắm tay nhau chuẩn bị cho lễ cưới vào cuối năm ngoái.