Gần đây, câu chuyện về một đôi vợ chồng ở làng Liangwang thuộc Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã khiến trái tim của nhiều cư dân mạng phải thổn thức.
Người chồng, tên gọi Li Fangdong, được chẩn đoán bị nhiễm độc đường tiết niệu nghiêm trọng cách đây một tháng. Bệnh viện cho biết, nếu muốn cứu sống anh này phải có người tình nguyện hiến một quả thận cho anh càng sớm càng tốt.
Vợ anh, cô Sun Guofang ngay lập tức đã đến bệnh viện làm kiểm tra, với hy vọng có thể cho chồng quả thận của mình. Thật may mắn, vào ngày 14/2 vừa qua, bệnh viện đã đưa ra bản báo cáo chính thức về việc quả thận của cô Sun có thể ghép được cho cơ thể anh Li và yêu cầu hai người chuẩn bị tinh thần để làm phẫu thuật gấp.
Theo tờ Qilu News của Trung Quốc, ca phẫu thuật ghép thận giữa hai vợ chồng Li và Sun ở bệnh viện Tế Nam đã diễn ra thành công vào ngày hôm qua, 10/3/2015.
“Mọi thứ đều tốt đẹp. Người vợ đã hồi phục và sẽ được cho xuất viện vào ngày mai. Nếu không có gì thay đổi, người chồng cũng sẽ xuất viện sau 5 ngày nữa.”, một bác sĩ tại đây cung cấp thêm thông tin.
Riêng về Sun, cô cho biết mình cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều và chỉ bị sốt nhẹ.
Đặc biệt, Sun cũng không giấu được niềm vui sướng khi hay tin chồng mình đã qua cơn nguy kịch và đang trên đà hồi phục.
Sự hy sinh của người vợ khi chấp nhận hiến một bên thận của mình cho chồng đã thu hút đông đảo truyền thông nước này, đồng thời gây xúc động mạnh cho rất nhiều người biết chuyện. Đây thật sự là một minh chứng đẹp đẽ cho câu “Đồng cam cộng khổ”, một bài học quý báu trong cuộc sống hôn nhân mà không phải ai cũng có thể hiểu và làm được.