Cặp đôi nhà sát vách, yêu toàn xa, 6 năm mới về chung 1 nhà

Với mục đích lưu giữ hình ảnh gia đình thiêng liêng, cô dâu người Giáy và chú rể người Tày đã thực hiện bộ ảnh '1 đời' với trang phục cưới truyền thống.

02/01/2016 15:00

Cô dâu Quỳnh Trang và chú rể Đức Triển là cặp nhân vật chính trong bộ ảnh cưới khác lạ, độc đáo này. Những shoot hình được ghi lại ở cao nguyên đá Quảng Bạ (Hà Giang) với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ của núi, hoa và những căn nhà nhỏ như tô điểm thêm khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

Chia sẻ về câu chuyện tình của mình, Quỳnh Trang và Đức Triển bồi hồi nhớ về kỉ niệm ấu thơ chơi đùa cùng nhau. Hơn hai mươi năm quen chàng hàng xóm, lớn lên cô nàng đã thầm yêu chàng nhưng 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'.

Trong kí ức của nàng, đối phương là anh chàng khóa trên học giỏi, chơi thể thao hay, lại ga lăng. Không ít lần, chàng còn là gia sư kèm nàng học bài.

Tình cảm tuổi ấu thơ được bồi đắp dần theo năm tháng, khi cả hai học năm cuối cấp trung học phổ thông, họ nên duyên và bắt đầu chuyện tình mật ngọt khiến nhiều người ghen tỵ.

‘Dù gần nhà nhưng anh đi học ở Hà Nội, mình học ở Hải Dương, cả năm hai đứa về quê 2 lần nên cũng chẳng mấy khi được gặp nhau. Nhưng dường như tình yêu xa cùng những giận hờn, trắc trở lại khiến chúng mình yêu nhau nhiều hơn’, Quỳnh Trang trải lòng về mối tình thời sinh viên của mình.

Cô nàng nhớ như in ngày mình nhập học, chàng đi xe máy gần 100 km vượt cơn mưa đến tặng nàng chiếc áo rồi lại lặng lẽ đi về.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng trở về Hà Giang làm việc nhưng cũng cách nhau đến gần 50 cây số. Tình yêu từ ấu thơ, thử thách qua những dấu mốc đặc biệt của cuộc đời và cuối cùng họ đã tìm được cái kết hạnh phúc.

Quen nhau hơn 20 năm, 6 năm yêu thương mặn nồng, cả hai quyết định về chung 1 nhà. Được biết, đám cưới của cặp đôi tổ chức vào cuối năm theo nghi thức truyền thống trong hôn lễ của người Tày.

Cùng xem thêm những hình cưới độc đáo của cặp đôi này:  

Ảnh: Phạm Hưởng

Theo Minh/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục