Trong buổi hẹn hò, các bạn gái thường muốn “cam-pu-chia” sòng phẳng bởi với họ "sòng phẳng có thể giữ được tình yêu lâu dài". Thế nhưng, với một số chàng trai, điều đó đôi khi lại chạm vào tự ái của họ. "Có chút tiền mà con gái cứ giành trả". Chuyện nghe qua thì thấy bé nhỏ nhưng đôi khi nó lại khiến các cặp đôi rơi vào cảnh "nhức đầu hại não".
Con gái muốn độc lập, con trai cần sĩ diện
Thời điểm này, việc con gái dựa dẫm, ỷ lại vào con trai đã trở nên xưa như diễm. Vì thế, nhiều cô nàng luôn muốn sòng phẳng chuyện tiền nong với người yêu để bảo vệ quyền và lợi ích vốn có, cũng như thể hiện được sự độc lập, tự chủ và cá tính riêng. Do đó, chuyện sòng phẳng tiền bạc dường như được các cô gái nhiệt liệt hoan nghênh.
Thảo Trang (bên phải)
Thảo Trang, sinh viên ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM vui vẻ: “Sòng phẳng tiền bạc là điều đáng hoan nghênh và mình cực ủng hộ điều này. Khi mới quen, mình để bạn trai trả cùng lắm là 2, 3 lần cho bạn í có cơ hội thể hiện. Sau đó mình sẽ đề nghị được trả tiền. Sau đó tụi mình làm nên một quỹ chung, cả 2 cùng đóng góp để trả cho những ngày đi chơi, đi ăn".
Tôn trọng việc sòng phẳng của phái nữ, anh chàng Trọng Nhân cũng hào hứng chia sẻ: “Nhân nghĩ thời nay con trai thích một cô nàng độc lập. Vì thế, chuyện sòng phẳng tiền bạc trong tình yêu của sinh viên là hoàn toàn nên. Vì mình đều là "sinh viên mà". Mình không có nhiều tiền nên bạn gái chịu chia đôi thật là quá tốt. Nhưng đôi khi ăn gì nhẹ nhàng, ít ít để con gái trả cho cũng được. Chuyện sòng phẳng tiền bạc “mất lòng trước, được lòng sau”, như vậy tình yêu mới vững bền”.
Anh chàng Trọng Nhân
Vẫn biết sòng phẳng là đáng hoan nghênh nhưng với những anh chàng có khả năng lo được cho bạn gái thì điều này khó mà chấp nhận được.
Anh chàng Huy Cường chia sẻ mạnh mẽ: “Bạn nam nào cũng vậy, không muốn bạn gái phải đụng đến chuyện tiền bạc khi hẹn hò. Thường thì hai người tự thỏa thuận, đi ăn ba lần, nam sẽ trả hai, còn nữ sẽ trả một. Đừng có cái kiểu bạn nam vừa trả 50 nghìn, tí nữa ra về bạn nữ lại nhét túi 25 nghìn, thế thì bản thân mình sẽ thấy tổn thương lắm".
Anh chàng cổ điển Phan Toàn cũng góp ý thêm: “Theo mình thì không nên sòng phẳng. Khéo léo nhất là mình nghĩ nên chia theo tỉ lệ 7-3, mình 7 phần, bạn nữ chỉ chịu 3 phần. Để bạn nữ chia đôi mình rất ngại khi mình là nam nhân, nam nhân phải bảo vệ nữ nhân, đó là điều hiển nhiên xưa giờ".
Sòng phẳng không có nghĩa là chi li
Chuyện sòng phẳng tiền bạc về ý nghĩa hoàn toàn tốt đẹp, nhưng ít nhất phải đặt trong hoàn cảnh của hai người. Không phải lúc nào cũng cần sòng phẳng, suy nghĩ rập khuôn và quy tắc về tiền bạc khiến tình yêu trở nên nhỏ nhen, ích kỉ.
Bạn Đình Tuấn, (nhân viên văn phòng ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cũng tâm sự: “Trong tình yêu mình nghĩ không nên quá sòng phẳng. Quá tính toán và suy nghĩ về tiền bạc sẽ khiến tình yêu rạn nứt và mất đi sự lãng mạn. Con trai khi yêu nên ga lăng một chút còn con gái cũng nên biết điều, để ý. Thế là đủ".
Bạn Nhung Bích, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM cho biết: “Mình nghĩ sòng phẳng tiền bạc không hề xấu. Tuy nhiên, giả sử bạn nữ có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn nam thì chuyện “của ai nấy trả” quả thực không ổn lắm. Không phải lúc nào sòng phẳng cũng tốt cả, còn tùy thuộc hoàn cảnh và trường hợp. Với mình, mình đánh giá cao vai trò, khả năng và bản lĩnh của bạn nam hơn. Vì thế trong các cuộc đi chơi, ăn uống, thường thì người nam nên trả, không có gì kì lạ hay ngạc nhiên".
Khéo tiền khôn bạc tình yêu lâu bền
Một tình yêu sòng phẳng không làm nên một tình yêu bền vững. Nguyên tắc “cam-pu-chia”, “của ai nấy trả” khiến hai người trở nên quá độc lập và tỉnh táo với nhau. Chính vì thế, hãy tin rằng tình yêu là phép thử sự khôn khéo và tinh ý của cả người nam và nữ để tìm ra những mảnh ghép trùng khít.
Cô nàng Mai Sweetie
Bạn Mai Sweetie chia sẻ: “Mình quen bạn trai khá lớn tuổi. Anh ấy có công việc ổn định nên thu nhập cũng khác mình. Mình chỉ là cô nàng sinh viên vừa mới ra trường. Đương nhiên khi hẹn hò, anh ấy luôn dành phần trả tiền. Có mấy lần mình xin trả nhưng anh ấy một mực không cho. Lâu dài mình cũng rất ngại nhưng cuối cùng cũng thỏa thuận được với anh ấy. Mình đã đề nghị được trả những chầu “nhỏ” như cà phê, uống nước, còn anh ấy sẽ trả chầu lớn hơn. Như vậy mình cũng đỡ thấy ngại mà chuyện hẹn hò có qua có lại như thế mới vui”.
Tình yêu vốn là chuyện nhạy cảm, mong manh, chuyện tiền bạc lại như con dao sắc dễ dàng cắt đứt bất cứ điều gì. Có lẽ vì thế, để duy trì tình yêu của mình, mỗi người yêu nhau hãy biết khéo léo xử lý và tinh tế trong mọi tình huống để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.