Cặp đôi trong bộ ảnh này là Ngọc Ánh (Nghệ An, nhân viên marketing cho 1 công ty ở Anh) và Freddie Matthews (Oxford, trưởng phòng tổ chức sự kiện tại Bảo tàng Anh Quốc).
Khi được hỏi vì sao cô nàng và người yêu quyết định kết hôn, Ngọc Ánh kể: 'Mình không thích tình yêu phải thề nguyện mãi mãi yêu nhau trọn đời, bọn mình chỉ cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được nhau, thật sự ở bên nhau rất vui. Fred ngày nào cũng nói yêu mình và cũng nhắc đi nhắc lại là anh ấy rất may mắn'.
'Từ ngày hai đứa yêu nhau, mọi điều trong cuộc sống đều trở nên tốt đẹp hơn - tôi yêu cách chúng tôi luôn vui đùa cùng nhau. Qua Ánh, tôi cũng cảm nhận được một đất nước, một văn hoá tuyệt đẹp vẫn làm tôi ngạc nhiên và say mê mỗi ngày', Freddie kể.
Chuyện cầu hôn của cặp đôi này cũng vô cùng thú vị và tự nhiên. Một hôm đẹp trời ở London, hai người đi dạo thành phố trong công viên Green Park London, mọi thứ rất bình yên, nhẹ nhàng. Cô nhớ như in anh lấy chiếc nhẫn trong túi mình và ngỏ lời cầu hôn.
Đó là chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị 1 năm và luôn mang theo cùng, chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, anh quyết định không trì hoãn nữa và đã thực hiện khi hai người đang đi dạo.
Ngọc Ánh bảo câu nói mà cô thích nhất là của Michelle Obama, đó là: 'Good relationships feel good. They feel right' - Một mối quan hệ không chỉ cảm thấy tốt mà còn phải cảm thấy đúng khi ở bên cạnh nhau nữa. Thật may mắn rằng cô và Freddie đã tìm thấy nhau.
Nói về ấn tượng đầu tiên gặp nàng, anh bảo chắc chắn đó không phải là thứ tình yêu sét đánh. Nhưng từ ngày đầu tiên gặp Ánh, anh đã yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày, sâu đậm và trưởng thành hơn. Cho đến bây giờ thì anh không thể hình dung cuộc sống không có cô.