Mới đây, người đàn ông tên Huang sống tại Trung Quốc đã bị kết án 3,5 năm tù khi sử dụng chiêu trò tinh vi để trộm tiền bạn gái đem đi đánh bạc.
Người đàn ông này đã tới nhà nhà bạn gái họ Dong và nói rằng mục đích anh tới là để trả lại khoản tiền 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) trót vay kể từ khi 2 người hẹn hò. Sau khi vào nhà, Huang đã nhân cơ hội trộn thuốc mê vào thức ăn khiến bạn gái mê man bất tỉnh.
![Chàng trai đánh thuốc mê bạn gái và dùng vân tay cùng việc bành mí mắt để trộm tiền từ điện thoại. Ảnh minh họa]()
Chàng trai đánh thuốc mê bạn gái và dùng vân tay cùng việc bành mí mắt để trộm tiền từ điện thoại. Ảnh minh họa
Sau đó, nam thanh niên mở khóa điện thoại di động của bạn gái bằng vân tay và banh mí mắt trong lúc cô bất tỉnh để truy cập vào phần mềm thanh toán điện tử Alipay.
Huang nhanh chóng lấy số tiền 150.000 NDT (hơn 541 triệu đồng) trong tài khoản của người yêu và chuyển sang tài khoản khác.
Vào ngày hôm sau, cô gái họ Dong tỉnh lại, phát hiện tin nhắn từ ngân hàng về việc chuyển 541 triệu đồng tới tài khoản lạ. Cô nhanh chóng trình báo sự việc với công an và cảm thấy 'sốc nặng' khi phát hiện bạn trai mình chính là thủ phạm.
Tại tòa án, Huang thừa nhận đã ăn trộm tiền của người yêu để đánh bạc vào ngay đêm hôm đó và tiêu hết sạch số tiền. Cuối cùng, anh chàng đã phải ngồi tù về hành vi trộm cắp của mình.
![Cuối cùng, chàng trai bị phạt 3,5 năm từ về hành vi trộm cắp của mình.]()
Cuối cùng, chàng trai bị phạt 3,5 năm từ về hành vi trộm cắp của mình.