Chỉ có thể là yêu: Tỏ tình 450 lần, 2.500 ngày yêu xa, 13 năm không 1 lần giận dỗi
2.500 ngày yêu xa, 13 năm yêu nhau chưa lần giận dỗi, 450 lần tỏ tình mới tán đổ đối phương, yêu nhau từ khoảng cách 10.000km là những con số đầy ấn tượng trong câu chuyện tình yêu.
17/11/2014 15:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Chuyện tình vượt 10.000km từ một status vu vơ
Quen biết nhau từ cuối năm 2008, nhưng Anh Quân (SN 1984, Hà Nội) và Mi Thanh (SN 1990, TP.HCM), kẻ Nam người Bắc, chỉ thường xuyên trao đổi như 2 người bạn. Cuối tháng 9/2011, Thanh đăng dòng status có nội dung: “Wake me up when September ends” (Tạm dịch: Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng 9 kết thúc). Ngay lúc đó, Thanh nhận được từ Quân đường link bài hát “Why not me” (Tại sao không phải là tôi?) cùng dòng tin nhắn tạm dịch là: Tôi sẽ là người đánh thức bạn khi tháng 9 kết thúc.
Cặp đôi đáng yêu - Anh Quân và Mi Thanh
Thế rồi, đúng như lời hẹn ước, vào ngày 1/10/2011, Quân bất ngờ đáp chuyến bay xuống Sài Gòn khiến Mi Thanh không khỏi ngỡ ngàng. Nỗi nhớ nhung, bồi hồi dần ngập tràn trong trái tim của hai người trẻ. Để rồi cuối năm 2012, màn tỏ tình ngọt ngào diễn ra: Quân mời Thanh lên tòa nhà Bitexco, TP.HCM để ngắm thành phố. Tuy nhiên, tình yêu lại càng thử thách họ với khoảng cách 10.000km khi Quân phải sang Luxembourg làm nghiên cứu sinh, Thanh ở lại Sài Gòn làm việc.
Nhiều lần nhìn thấy các cặp yêu nhau tay trong tay qua các con phố, Thanh cảm thấy tủi thân song cô luôn tự động viên mình và quyết không khóc trước mặt Quân. Đám cưới là cái kết ngọt ngào cho cặp đôi vào tháng 1/2014. Tuy nhiên, đám cưới tổ chức xong, Quân phải quay trở lại Luxembourg hoàn thành công việc học hành. Cặp đôi này vẫn tiếp tục cùng cố gắng để vượt qua khoảng thời gian cách nhau nửa vòng trái đất.
Học cùng lớp, ngồi cùng bàn từ hồi cấp 2, nên đôi bạn Thùy Linh (SN 1988) và Nguyễn Tùng (SN 1988) đã sớm "bén duyên" nhau. Thích nhau từ hồi nhỏ, Linh và Tùng luôn tự nhủ cần ưu tiên việc học lên hàng đầu.
Đến cuối năm lớp 12, hôm liên hoan chia tay lớp, lần đầu tiên Tùng mới dám đề nghị nắm tay Linh để tỏ tình. Đáp trả lại cảm giác run run hồi hộp của Tùng là câu từ chối xanh rờn của Linh, “Cậu đỗ đại học thì tớ đồng ý với đề nghị này, còn nếu trượt thì chúng ta nên giữ tình bạn trong veo này đi”. Lúc đó, Tùng quyết tâm học để chứng tỏ chí khí nam nhi của mình và quyết thực hiện mong ước được tay trong tay với người mình thương yêu, đi trên con đường mùa thu đầy lá vàng bay như trong phim Hàn Quốc.
Thùy Linh và Nguyễn Tùng
Một kỷ niệm khó quên nhất đối với cặp đôi này, đó là khi biết tin Linh đỗ đại học, Tùng liền phi xe đi mua bó hồng để làm quà chúc mừng. Lúc đi gần đến nhà nàng thì chàng bị ngã xe, hậu quả là vành xe trước bị hỏng và cũng nát mất nửa bó hoa. Đang tần ngần định quay về thì gặp bố Linh đi từ đâu tới làm chàng hoảng sợ vì không thấy bác nói gì, lẳng lặng vào nhà. Sau đó, Linh hớt hải chạy ra cầm trên tay chiếc khăn sạch, bảo rằng “bố nói em ra ngay cổng xem anh ngã thế nào mà bẩn hết” khiến Tùng cảm động suýt khóc.
Yêu nhau 13 năm có lẻ nhưng chưa bao giờ cặp đôi này giận hờn nhau. Bởi theo Tùng, “Làm sao giận được cô ấy. Giận thì mình chơi với ai.”
Để đốn tim cô gái Việt Nam, chàng trai người Anh đã phải tỏ tình hơn 450 lần mới nhận được câu “Em đồng ý”. Đó là chuyện tình vô cùng thú vị của Trương Thị Nga (SN 1986, lễ tân khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh) và Nick James Barnes (SN 1981, người Anh, giám đốc kinh doanh chuỗi siêu thị đa quốc gia). Sau hai tháng gặp gỡ, Nick đã “liêu xiêu” trước cô gái Việt thông minh, nhanh nhẹn, nói tiếng Anh “như gió” và rất hợp với mình. Anh quyết tâm tỏ tình nhưng ngay lập tức bị Nga làm khó: "Anh phải tỏ tình 1000 lần thì em mới đồng ý".
Trương Thị Nga và Nick James Barnes
Chàng trai đến từ xứ sở sương mù không nản chí mà bắt tay ngay vào thực hiện. Trong mọi cuộc gặp gỡ từ đi ăn, đi chơi đến xem phim, Nick đều tận dụng để tỏ tình với Nga. Có lần đi ăn, khi chưa kịp gọi món, Nick đã hỏi: “Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?” đến hàng chục lần, khiến nhiều người xung quanh tò mò. Khi hiểu ra câu chuyện, nhiều khách hàng khác khuyên anh thu âm rồi phát lại 1000 lần nhưng anh gạt đi và quyết tâm tự mình thực hiện tất cả. Mỗi lần như vậy, Nga đều khéo léo mang sổ ra ghi chép lại.
Nick nhận xét về con gái Việt Nam và quan điểm về tình yêu.
Cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với chàng trai kiên nhẫn, đến lần thứ 456, khi Nick về quê để thăm gia đình ở Anh thì Nga đã chủ động gọi điện và nói: “Em đồng ý”.
Ngày 16/2 vừa qua, Nga và Nick đã tổ chức đám cưới tại Ninh Bình rồi sang Thái Lan sinh sống. Đây chính là cái kết có hậu cho chuyện tình đầy lãng mạn và thi vị của họ.
Cùng quê Đông Hà, Quảng Trị, nhưng chuyện tình yêu của cô nàng cá tính Nguyễn Thị Diễm Phúc và chàng trai hiền lành Nguyễn Tất Đạt cùng sinh năm 1989 đã trải qua hơn 2.500 ngày yêu xa.
Diễm Phúc và Tất Đạt
Diễm Phúc và Tất Đạt bằng tuổi, học cùng lớp với nhau. Sau gần 2 năm ở “cương vị” bạn thân, chàng trai hiền lành, ít nói Tất Đạt quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình với cô bạn mình thầm thương mến qua Yahoo chứ không dám gặp trực tiếp thổ lộ.
Chinh phục được trái tim nàng thì Đạt và Phúc lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của cả bố mẹ và thầy cô. Để tạo dựng niềm tin, Đạt và Phúc lên kế hoạch cho việc học và chỉ đi chơi với nhau khi đã hoàn thành bài tập.
Chưa hết, chuyện tình của cặp đôi này còn phải đối mặt với thử thách yêu xa. Hai người đã phải cách xa nhau hơn 600km suốt 4 năm đại học và sau đó là hơn 5 năm làm việc kẻ Nam, người Trung. Khoảng cách về không gian đôi khi khiến cho tình yêu của cả hai bị “chòng chành”. Ngoài những lần giận hờn, hiểu lầm, có đôi lần họ cũng “chán nhau” và “chia tay hụt” nhưng rồi tình yêu chân thành, sâu sắc đã giúp cặp đôi này vượt qua.
Trái ngọt của 9 năm yêu nhau có tới 7 năm xa cách là đám cưới đẹp vừa diễn ra cách đây ít tháng. Nhưng bất ngờ hơn là câu chuyện tình yêu đẹp như mơ ấy lại không hề có lời cầu hôn. Diễm Phúc cho biết, 9 năm yêu nhau là lời cầu hôn ngọt ngào và ý nghĩa nhất mà cô có được.