Chuyện tình cặp đôi ở nhà không ưa, dây dưa sang châu Phi thì... 'đổ'
Có bao giờ bạn bỗng dưng giật mình vì phát hiện ra, mình sắp cưới mà chưa được cầu hôn không? Với cặp đôi Xuân Đức – Hương Trà, màn cầu hôn “bất đắc dĩ” nhưng cực nhắng đã xuất hiện sau lời thắc mắc đáng yêu của cô dâu.
29/12/2014 16:10
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Câu chuyện tình yêu của Lê Xuân Đức (1987, Hà Nội) và Nguyễn Hương Trà (1991, Hà Nội) như một mối lương duyên được sắp đặt từ trước. Bởi hai con người ấy đã từng học cùng trường Đại học Hà Nội, gặp lại nhau tại một đất nước ở Châu Phi xa xôi và quyết định gắn bó trọn đời với nhau bằng một tình yêu đẹp.
Xuân Đức và Hương Trà
Châu Phi - Nơi tình yêu bắt đầu
Ngày còn là sinh viên Đại học Hà Nội, chàng trai Xuân Đức là cây văn nghệ nổi tiếng trong trường, được nhiều bạn nữ biết đến, còn Hương Trà cũng là một sinh viên nổi bật với thành tích học tập tốt. Cô nằm trong top 3 sinh viên học giỏi nhất khóa lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, hình ảnh anh chàng năng động, mê đàn hát không được cô nàng chăm học để ý đến, thay vào đó là ấn tượng xấu bởi tội… nói nhiều!
Có lẽ những ấn tượng của hai người về nhau sẽ trôi qua nhanh theo đời sinh viên, nếu như không có ngày cả hai cùng gặp lại nhau tại nơi xứ người. Anh Đức tâm sự: “Năm 2012 mình đang công tác tại Mozambique, còn Trà thì sang đó theo dạng du học sinh 9 tháng. Tình cảm hai đứa không bắt nguồn từ những ngày học cùng trường đại học mà nảy sinh ngay trên đất nước châu Phi này”.
Gặp nhau nơi đất khách, Trà và Đức cùng nhau chia sẻ số điện thoại, bởi trong thâm tâm mỗi người: "Tình đồng hương nơi đất khách quê người lúc nào cũng vô cùng đáng quý". Những buổi tụ tập, gặp gỡ, tâm sự của cả hai ngày càng tăng dần.
Vì là sinh viên nên mỗi lần Hương Trà đến thăm Đức đều phải đi xe bus. Có lần vì thấy xe bus “đáng sợ quá” nên Xuân Đức đã quyết định đi cùng đưa cô nàng về. Hương Trà kể: “Lúc đầu xe chỉ có vài người nhưng càng ngày càng đông, mình bị mọi người xô vào và trong lúc giữ thăng bằng anh đã vòng tay qua để đỡ. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng rất ý nghĩa với một cô bé xa nhà ở đất Châu Phi. Đấy là lần đầu đứng sát nhau và cũng nảy sinh tình cảm từ đấy”.
Chàng trai trẻ đang tự lập và cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ sớm tìm được sự đồng cảm với nhau trong cuộc sống xa nhà, xa quê hương. Để rồi, tình cảm đồng môn, đồng hương đã chuyển thành tình yêu, giúp Xuân Đức và Hương Trà vững tin hơn nơi đất người.
Kỉ niệm khiến Đức xúc động nhất trong những ngày ở Mozambique là lần anh bị ốm phải nghỉ làm. Dù ở xa nhưng Trà đã bắt xe bus từ kí túc xá của trường đại học đi mua gà, gạo về nấu cháo rồi lại bắt xe bus mang sang cho anh giữa tiết trời lạnh.
Anh nhớ lại: “Trời thì lạnh mà Trà còn bị lạc đường. Thế nhưng mình gọi điện nhắn tin lại không nghe máy, sang tới nơi cũng nhờ bạn mình ra gọi để mình bất ngờ. Lúc ấy ăn cháo không ngon vì bị ốm, miệng đắng ngắt, nhưng thực sự vô cùng cảm động!”.
Bộ ảnh cưới độc đáo của cặp đôi
Sinh nhật ngọt ngào
Cuối năm 2012, ngày Xuân Đức về nước sau đợt công tác cũng là lúc Hương Trà kết thúc khóa học. Tình yêu của hai người càng thêm bền chặt và lãng mạn vô cùng. Dịp sinh nhật Trà năm 2013, để tạo bất ngờ cho cô nàng, anh chàng giả vờ không chuẩn bị gì cả, chỉ dẫn đi linh tinh. Đến lúc nàng có vẻ buồn buồn anh mới đưa đến một quán caffe đã được Đức đặt bàn từ trước, anh chàng còn bố trí cả một ban nhạc dành riêng cho hai người và hoàn toàn bí mật để Trà bất ngờ.
Nhắc lại bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào, Xuân Đức kể: “Khi Trà đến, mình hát trước một bài tặng sinh nhật, sau đó những bạn bè khác lần lượt hát những bài Trà thích nhất. Rồi mình bảo Trà bịt mắt, từ từ dẫn em gái cô ấy, rồi đến bạn thân của Trà xuất hiện. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ làm Trà lúc chỉ biết cười tít mắt thôi. Sau đó là màn ước, cắt bánh gato và thổi nến”.
Còn với Hương Trà, đó cũng là sinh nhật hạnh phúc và đáng nhớ nhất với cô, khi những cảm xúc không thể nói thành lời sau những gì mà người yêu đã kì công chuẩn bị.
Clip sinh nhật Hương Trà
“Anh nghĩ em nên lấy anh”
Sau 2 năm yêu nhau, đến năm 2014 cả hai quyết định đi tới hôn nhân. Thế nhưng, khi đám cưới đã được lên kế hoạch chi tiết thì cô dâu Hương Trà bỗng giật mình nhận ra chưa được người yêu cầu hôn. Không ngần ngại, cô nói với chú rể: “Sao mình cưới mà không có màn cầu hôn nhỉ?”. Thấy người yêu thắc mắc, một “âm mưu” để “tung đòn quyết định” được anh chàng Xuân Đức nhanh chóng nghĩ ra, và lần này cũng lại “bí mật đến phút chót”.
Cuối tuần, anh chàng dẫn nàng đi cafe như bình thường. “Được một lúc mình lên hát, ca khúc mình chọn là “Dấu mưa” của Trung Quân và nói rằng hát để tặng vợ sắp cưới, hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt của bọn mình. Lúc đấy cả quán im phăng phắc. Rồi mình đi xuống chỗ cô ấy ngồi, quỳ xuống lấy chiếc nhẫn trong túi và nói “Anh nghĩ em nên lấy anh”. Nói xong cả quán cafe huýt sáo, vỗ tay nhiệt tình”.
Clip cầu hôn của Xuân Đức – Hương Trà
Đám cưới ngọt ngào của của cặp đôi Xuân Đức – Hương Trà còn được đánh dấu bởi bộ ảnh cưới độc đáo nhưng không kém phần lãng mạn. Cả hai chia sẻ: “Bọn mình muốn thực hiện một bộ ảnh cưới theo phong cách phóng sự ảnh. Mỗi bức ảnh đều có một nội dung, một câu chuyện bên trong nó. Hai vợ chồng cùng học một trường nên đã liên hệ với cô trưởng khoa cũ xin chụp ảnh trong trường với bối cảnh là lớp học, thư viện, cantine…”. Bộ ảnh cưới là câu chuyện tình yêu của hai người từ những nơi thân thuộc nhất, với cách tạo hình ngộ nghĩnh, tươi vui được nhiều khen ngợi, thích thú của bạn bè.
Chẳng dễ dàng để tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng với Hương Trà cô đã biết rằng quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Tình yêu của cả hai với nhữngkhoảnh khắc ngọt ngào, tràn đầy tình cảm chân thành như một cuốn tiểu thuyết tình cảm, mà ai cũng mong muốn có được trong cuộc đời...
Cùng xem bộ ảnh cưới độc đáo của cặp đôi này:
Bộ ảnh cưới được chụp tại nhiều nơi trong trường
Rất nhiều sinh viên đã tham gia làm diễn viên quần chúng miễn phí