Đó là câu chuyện tình yêu cực kỳ đáng yêu và lãng mạn của cô gái có cái tên đặc biệt Hồ Nguyễn Hoàng Ái Phụng (SN 1995, quê ở TP.HCM, đang học trường Hogeschool Rotterdam, Hà Lan) và chàng trai ngoại quốc Jens Paree (SN 1993, người Hà Lan).
Nàng là cô gái Việt xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ còn chàng là một chàng trai chu đáo, khô khan nhưng thỉnh thoảng ngọt ngào đến tan chảy. Quen nhau hơn 4 năm, với họ những điều diễn ra hàng ngày vẫn vô cùng mới mẻ và vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Chàng tỏ tình, nàng không hiểu
Học ở Hà Lan, Ái Phụng quen Jens khi làm thêm cùng một công ty. Ấn tượng đầu tiên của nàng về chàng là người đâu mà… đẹp thế còn Jens thì nghĩ người gì mà… bé như que kẹo đến vậy (vì Phụng chỉ cao vẻn vẹn có 1m58, còn Jens cao 1m83).
Quen biết nhau hơn 3 năm, một hôm vào ngày Quốc tế phụ nữ, Jens gửi Phụng một tin nhắn dài dằng dặc mà nàng đọc mãi vẫn không hiểu là chàng thích mình. Không thể chờ đợi thêm, tối hôm đó Jens qua nhà Phụng để bày tỏ trực tiếp với nàng. Đến lúc này Phụng mới hay tình cảm của chàng trai ngoại quốc. Cô gái vốn có cảm tình với Jens từ trước vậy nên đáp lại lời tỏ tình là cái gật đầu đồng ý hạnh phúc.
Nói về điều này, Ái Phụng vui vẻ chia sẻ: “Thật ra Jens không mất nhiều thời gian để “cưa” mình đâu, vì mình vốn đã thích Jens từ lâu rồi mà ngại không dám nói nên tỏ tình phát là gật đầu luôn (cười)”.
Đối với Jens, điều chàng trai này thích nhất ở cô gái Việt đó là Phụng luôn dành nhiều thời gian cho cả hai và luôn ở bên chàng bất kỳ lúc nào. Còn điểm “ghét” nhất đó là “Phụng hay giận và tìm cớ cãi nhau những điều nhỏ nhặt” – Jens cho biết.
Còn đối với Phụng, Jens luôn khiến cô nàng bực mình mỗi khi… độc thoại một mình vì chàng mải tập trung chơi game. Nhưng bù lại với điều đó là Jens cực kỳ chiều nàng, miễn chỉ cần Phụng vui thì gì cũng được!
Điều bất ngờ mà Jens khiến Phụng xúc động đó là lần đi làm về, Jens biết nàng mệt nên chuẩn bị cho Phụng một bồn tắm đầy hoa. Và lần kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Jens đã dựng lều cắm trại cho cả hai làm cô nàng không ngờ một người khô khan như người yêu mình đôi khi lại… sến sẩm và lãng mạn đến vậy.
Càng hiểu lầm… càng yêu hơn
Chuyện tình đáng yêu của Phụng và Jens.
Yêu nhau được một thời gian, Phụng và Jens tính sẽ về Việt Nam để vừa du lịch, vừa giới thiệu chàng với gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai đi du lịch xa với nhau.
Ở cạnh nhau 24/24 suốt 3 tuần liền nên chàng và nàng không tránh khỏi những hiểu lầm, cãi vã nhưng cũng nhờ đó mà hai người với hai cách nghĩ, hai nền văn hóa và lối sống khác nhau dần dần cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Những lúc giận thì Jens sẽ im lặng để tiết chế “cơn nổi loạn” của Phụng, xong lại lăn tới ôm nàng nên cơn giận hờn dịu lại ngay.
Khi biết Phụng yêu một chàng trai ngoại quốc, bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con gái mình, miễn Phụng hạnh phúc là được. Còn gia đình Jens thì rất tốt với Phụng “nhiều người họ không thích người châu Á nhưng mình cảm thấy may mắn vì được gia đình Jens yêu quý” – Phụng nói.
Thế nhưng rào cản lớn nhất của Phụng khi yêu một chàng trai ngoại quốc đó là… đồ ăn. Vì Phụng vốn không thích đồ ăn nước ngoài nên mỗi khi ăn cùng người yêu, cô nàng rất khó khăn trong việc nấu nướng và gọi món.
Khi được hỏi về dự định sắp tới của cả hai, Phụng hài hước: “Dự định sắp tới của bọn mình là sẽ… kéo dài chuyện tình này, bên cạnh đó mình tiếp tục hoàn thành việc học còn Jens mở một công ty riêng, theo đuổi niềm đam mê của anh ấy”.
Xem thêm những hình ảnh khác:
(Ảnh: NVCC)