Những chuyến đi tới vùng đất xa lạ, những trải nghiệm, khám phá cùng những nụ cười và cả khó khăn dọc đường đi đã khiến cả hai xích lại gần nhau hơn.
“Nếu có dự định yêu một anh chàng đi phượt, bạn nên chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng để trái tim mình phượt theo những cung đường của anh ấy”.
Đó là những cung đường trên hành trình yêu ngọt ngào của cặp đôi Trần Mai Nhân (SN 1996, quê ở Huế, sinh viên trường CĐ Kinh tế Đối ngoại) và Phạm Thị Tú Uyên (SN 1994, quê Đà Nẵng, sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).
Yêu Sài Gòn như yêu em
Lần đầu gặp nhau trong một chuyến phượt cung leo núi Thị Vãi với số lượng thành viên khá lớn (lên đến 80 người) nên cả Nhân và Uyên không ấn biết gì nhiều về nhau. Đối với Uyên thì kỷ niệm đầu tiên về chàng trai của mình là lúc nhắc Uyên suýt rơi… tiền khi đang chạy xe về. Còn với Nhân thì ấn tượng lần đầu là Uyên khá ít nói nhưng sau này mới biết… không phải là như vậy.
Sau 4 tháng gặp, cả hai bắt đầu quen nhau. Cùng chung sở thích phượt, nói chuyện đùa giỡn suốt ngày không biết chán, nhưng nhiều khi đề cập đến chuyện tình cảm thì Uyên và Nhân đều không biết có bị đối phương “troll” không nữa. Để rồi khi trở về Sài Gòn sau những chuyến đi, cả hai cùng đi tiếp những con hẻm cụt có quán café nho nhỏ, những bức tường rêu cũ có khắc tên, những con đường bé tí. Và để rồi chàng chợt nhật ra, Sài Gòn đáng yêu thế đấy, cho anh được gặp em và tìm được hạnh phúc cuộc đời.
Đến một lần thì chàng Nhân bèn lấy hết can đảm để tỏ tình với cô nàng Uyên với câu nói sến sẩm đầy ngọt ngào: “Sài Gòn, em yêu chị!” và không ngờ nàng cũng chết đứ đừ rồi.
Điều mà Nhân thích nhất ở Quyên là nàng sống rất lạc quan, có cá tính và hay chọc ghẹo người yêu. Còn Nhân luôn tạo cho Uyên những bất ngờ, những việc làm tuy nhỏ nhưng đều làm nàng vui, luôn để ý, nhớ những điều nàng nói và đặc biệt luôn tạo cho nàng cảm giác được bảo vệ.
Sài Gòn là thế, là góc nhỏ mà chỉ hai chúng ta ở đó, là nơi dạy ta biết cách yêu thương một người, yêu thương họ như người thân duy nhất và chẳng thấy nỗi buồn nào mắc kẹt lại trong suy tư của những kẻ đang yêu.
Yêu một chàng trai mê phượt
“Không yêu bằng mắt – anh ấy sẽ không bắt bạn phải mặc váy này áo kia, không xét nét sao bạn không mang giày cao gót cho nữ tính, không nhăn mặt khi bạn tự nhiên nổi mấy nốt mụn vô duyên. Câu mà anh ấy thường xuyên nói với bạn là: Tự nhiên là đẹp nhất. Em thấy thoải mái là được”.
Yêu một chàng trai mê phượt là bạn luôn nhận được sự yêu thương rất “khác thường” của anh ấy. Đối với bản thân Uyên, kỷ niệm vui nhất đối với cả hai là trên những cung đường, cùng nhau hò hét khi thấy cảnh đẹp hay những lúc nhăn mặt vì quá nắng. Đặc biệt là lúc ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cho Nhân chèo ở Bình Lập, dù cả hai không biết bơi, chàng cũng không biết chèo, dù cực kỳ sợ nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng chàng.
“Nhân rất hay làm mình bất ngờ. Như lúc hai đứa cùng vào rãnh Quýt chơi về, giày cũng bị bẩn hết vì đất đỏ, mình thì cũng mệt nên chỉ lo đi tắm rồi đi vào phòng. Còn bạn ấy đi tắm, giặt giày cho mình lúc nào không hay, lúc mình đi thì biết giày đã được chà sạch, phơi khô lại còn được đem vào nữa (cười)” – Uyên chia sẻ.
Cả hai đã đi cùng nhau trên nhiều cung đường nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là cung phượt 10 ngày. “Điều ngạc nhiên nhất mà Uyên dành cho mình là đồng ý đồng hành cùng mình chuyến đi Đà Lạt và vùng biển duyên hải Nam trung bộ tận 10 ngày, mặc dù lúc đó cả hai chỉ là bạn bình thường thôi” – Nhân nói. Khi đó, chàng và nàng được đón bình minh mỗi sáng cùng người yêu ở các tỉnh, thành phố khác nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau cười tít mắt…
Đà Lạt, Nha Trang, Ninh Thuận, Vĩnh Hy, Chiến Khu D, Long Hải, Mũi Né, Mũi Kê Gà, núi Chứa Chan… là những nơi đã lưu lại những bước chân của hai người mê phượt. Dự định sắp tới của Uyên và Nhân sẽ là chuyến đi xuyên Việt để được cùng nhau trải nghiệm và yêu thương.
Yêu một chàng trai mê phượt, điểm anh ấy bắt đầu của mọi hành trình có thể là một nơi nào đó. Nhưng điểm anh ấy kết thúc của mọi hành trình, là bạn.
Xem thêm những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi này nhé!