Đoạn clip ngắn lấy nước mắt người xem kể về chuyện tình ngang trái của hai chàng trai. Mặc dù có tình cảm với nhau và cả hai cũng đã hiểu mười mươi tình yêu mà đối phương dành cho mình song vì nhiều lý do hai người đành chấp nhận để mối tình dần dần trôi vào im lặng.
Cho đến một ngày, một trong hai người phải tổ chức đám cưới với cô gái mà mình không yêu, chuyện tình của họ lại càng thêm cay đắng.
Hai chàng trai yêu nhưng không thể đến được với nhau.
Thật trớ trêu khi cô gái cũng chính là một người bạn thân thiết của hai người. Trước lễ cưới, một bà thầy bói đã đưa ra điềm xấu rằng khi đến giờ làm lễ, người mà chú rể yêu nhất sẽ chết. Lúc này, mọi người đều cảm thấy lo sợ. Liệu đám cưới này có thật sự là đúng hay không?
Thời khắc cũng đã đến, chú rể nói đồng ý làm đám cưới nhưng ánh mắt lại hướng về bạn trai cũ của mình. Chàng trai còn lại đã đấu tranh để nhìn người mình thương về một nhà với cùng một cô gái khác.
Kết thúc chuyện tình đầy ngang trái là một trong hai người phải rời xa.
Rồi tai nạn bất ngờ xảy ra, đúng như bà thầy nói, người chú rể yêu nhất vì cứu anh đã bị giàn đèn trong lễ cưới đổ vào người mà mất đi. Anh gọi tên người yêu trong vô vọng, còn cô gái thì hối hận vì đã chọn một tình yêu mà ngay từ đầu cô đã biết nó là sai lầm!