Cụ ông ấy tên là Howard Attebery, năm nay 92 tuổi. Vào mùa hè năm 1950, Howard (lúc đó 28 tuổi) gặp cô gái tuổi trăng tròn Cynthia Riggs khi cùng làm việc cho một phòng thí nghiệm.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Howard đã đem lòng yêu mến Cynthia nhưng ông đã không dám ngỏ lời mời hò hẹn bởi lúc đó Cynthia đã có bạn trai. Tuy vậy, trong trái tim chàng trai trẻ lúc đó luôn có hình bóng Cynthia, nhiều năm về sau, ông vẫn không nguôi nhớ về mối tình thầm lặng ấy.
Howard và Cynthia năm 1950
62 năm sau, Howard quyết định viết một bức thư gửi cho Cynthia. Bức thư được gửi vào tháng 2/2012 này được viết bằng mật mã nhưng Cynthia nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nó là ai bởi bà từng sử dụng những tờ ghi chú tương tự với Howard vào mùa hè 1950.
Trong bức thư có câu: “Anh chưa bao giờ ngừng yêu em”, khiến Cynthia rất do dự. Ba tháng sau đó, hai người hẹn gặp nhau, chỉ một tiếng đồng hồ sau, Howard đã cầu hôn Cynthia và bà đồng ý. Cặp đôi kết hôn vào năm 2013 và hiện tại đang sống hạnh phúc bên nhau tại Martha Vineyard, bang Massachusetts, đông bắc nước Mỹ.
Bức thư mà Howard gửi và những tấm ghi chú ngày xưa của họ
Trước đó, cả Cynthia và Howard đều đã lập gia đình riêng và có con nhưng Cynthia đã ly dị chồng còn Attebery ly dị người vợ đầu tiên, người vợ thứ hai của ông qua đời sớm.
Cynthia làm việc như một nhà sinh vật học, kiêm nha sĩ, nhiếp ảnh gia. Thậm chí bà còn là một nhà báo chuyên về mảng khoa học và là một trong 7 người phụ nữ từng đặt chân đến Nam Cực. Bà thừa nhận, khi gặp Howard năm 1950, bà chỉ xem ông như là anh trai.
Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào năm 2013
Về phần Howard, thời điểm trước khi đến gặp Cynthia vào năm 2012, ông đã rất lo lắng vì mình đã quá già, không còn đẹp trai, phong độ như thời trẻ và không biết bà có chấp nhận ông không. Nhưng may mắn đã mỉm cười với người đàn ông dũng cảm tìm tình yêu này. Ông đã minh chứng rằng, không bao giờ là quá muộn để nói với ai đó bạn yêu họ rất nhiều.
Hình ảnh hạnh phúc của ông bà trong ngày cưới
Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của họ