Christopher Robinson (25 tuổi) và Terry Torres đã yêu nhau từ rất nhiều năm về trước. Bất chấp những khó khăn trong cuộc sống, Terry vẫn kiên trì gắn bó bên Christopher, trở thành điểm dựa vững chắc cho anh mỗi khi sóng gió ập đến. Không những vậy, hai người còn có với nhau một cậu con trai 2 tuổi trông rất kháu khỉnh.
Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với cặp đôi này khi vào tháng 8/2014 vừa qua, chàng trai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống được của anh hiện chỉ còn được tính từng tháng, thậm chí từng ngày.
Không để ngần ấy năm yêu nhau của mình kết thúc trong vô nghĩa, Terry đồng ý kết hôn với Christopher ngay tại bệnh viện Metropolitan Jewish Health System (Brooklyn, New York, Mỹ), nơi anh đang được điều trị.
Đám cưới của họ được chính các bác sĩ tại đây và cả hội đồng thành phố New York ủng hộ nhiệt liệt. Terry và Christopher được phép trang hoàng phòng bệnh thật đẹp đẽ, mua thức ăn đến và thậm chí mời nhạc công đến góp vui trong hôn lễ.
Không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cô dâu chú rể trao lời thề nguyện “bên nhau đến trọn đời”, nhất là khi Christopher chia sẻ đám cưới là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Đến giờ phút này, quả thật không ai có thể biết chắc được đôi vợ chồng trẻ có thể nắm tay nhau bước tiếp được thêm bao lâu nữa. Nhưng điều làm mọi người mãn nguyện nhất có lẽ chính là những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Christopher khi nhìn Terry, như lời anh nói: “Cô ấy là tình yêu của đời tôi, là một người bạn, là ngôi sao, mặt trăng, là bầu trời của tôi. Hơn hết, cô ấy là tất cả của tôi”.
Cặp đôi trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng kiến của người chủ hôn.
Hôn lễ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần trang trọng và ngập tràn cảm xúc.
Christopher và Terry chia sẻ những phút giây lãng mạn bên nhau.
Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong hôn lễ.
Thề nguyện cùng bên nhau đến hết cuộc đời.
Hình ảnh hạnh phúc của cả nhà 3 người.