Phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế gian, đôi khi chính cả chị em cũng phải tự công nhận với nhau điều này.
Trên thực tế, người nói dối giỏi nhất không phải là đàn ông, mà chính là chị em phụ nữ giỏi nhất việc tự huyễn hoặc chính mình. Ừ thì, người ta vẫn hay nói 'đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai', vì thế mà dù cho chị em biết những lời nói ngọt ngào hoa mỹ đó chỉ là những lời nói dối, chót lưỡi đầu môi, nhưng vẫn nhất định tin, nhất định muốn nghe cho bằng được.
Để rồi đến khi trải qua những đau đớn khổ sở trong tình yêu, mới quay lại trách cứ người cũ. Rằng những lời nói yêu thương ngày xưa đâu rồi? Ai trả lại thanh xuân, ai trả lại niềm tin cho tôi đây? Hãy tỉnh táo lại đi nào, là do các chị biết thừa người ta chỉ nói dối để cho các chị vui, vậy tại sao các chị lại còn tin sái cổ?
1. Thế nhưng có một điều anh quên nói, gia đình thì anh không thể bỏ nhưng em thì anh có thể.
2. Nhưng mẹ anh chỉ vui tính và thoải mái với anh thôi chứ không phải là em!
3. Ngọt ngào đến thế này thì biết là nói dối nhưng cứ nhắm mắt tin bừa đi vậy!
4. Em đi nhưng sao cuộc đời anh vẫn ở lại?
5. Lại thêm một lời nói dối kinh điển nhưng có sức công phá khá mạnh.
6. Thực ra là anh đang sốt ruột lắm rồi, đặt bàn 6h tối mà bây giờ 8h tối còn chưa được ăn!
7. Nửa năm trôi qua rồi, anh đã tìm được điều tuyệt vời mới chưa?
8. Vậy thì sao đến giờ này anh vẫn còn thở vậy?
9. Trong lúc tương tư em, anh làm được cả một tá việc đây này, ví dụ như là 'thả thính' trên mạng chẳng hạn!