Đau xót lá thư con gái gửi mẹ vì quyết định vội vã lấy chồng
Trong lá thư của mình, cô con gái đã chia sẻ về khoảnh thời gian trưởng thành đau khổ vì không có nổi 1 mái ấm gia đình và quyết định lấy chồng để giải cho mẹ mình.
16/03/2015 18:10
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Trong chương trình 365 ngày hạnh phúc phát sóng tối 13/3, lá thư của một bạn nữ Trà My gửi cho mẹ mình đã khiến nhiều thính giả xúc động. Kết nối điện thoại với cô Chín, mẹ của Trà My - người viết thư gửi chương trình, MC Thảo Nguyên đã khơi gợi được nhiều vấn đề của trong những khúc mắc giữa hai mẹ con trong nhiều năm liền và đồng cảm với câu chuyện cuộc sống của họ.
Chương trình 365 ngày hạnh phúc phát sóng ngày 13/3 vừa qua.
Mở đầu lá thư gửi mẹ, Trà My cho biết, bạn may mắn sinh ra khi không có bố, mẹ thì vất vả kiếm tiền nên 2 mẹ con không quá gần gũi. Vì thế, tuổi thơ của bạn rất bơ vơ. Đến khi mẹ đi bước nữa, có gia đình và hạnh phúc riêng thì cuộc sống của Trà My lại càng trở nên cô độc. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, ham học, Trà My theo bạn bè đàn đúm, bỏ học và đi chơi.
Đến năm lớp 12, khi tình yêu đầu đời tan vỡ, cô gái bất hạnh lại phải đối mặt với sự ra đi liên tiếp của bà và dì. Không còn lựa chọn nào khác, Trà My quay về nhà sống với mẹ và dượng. Trong khi đang cảm thấy tình thương và sự hạnh phúc của gia đình thì cô gái phát hiện ra, dượng và mẹ thường xuyên tranh cãi mà nguyên nhân chủ yếu là vì mình.
Và đến giờ, chỉ sau 3 tháng lấy chồng, Trà My đã ân hận: "23 tuổi, con đủ trưởng thành để hiểu những gì đang diễn ra và con quyết định lấy chồng để trả lại cuộc sống êm đẹp cho ba mẹ. Con lấy chồng trong sự vội vã, với một người con chỉ mới biết được 1 tháng. Để giờ đây con phải ân hận với quyết định của mình".
Những bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng liên tiếp đến khi "Chồng thì nghe lời mẹ, xem bạn bè, những cuộc vui chơi hơn cả vợ mình, thậm chí có lúc còn buông lời xỉ nhục con và xem thường ba mẹ vợ".
Ảnh minh họa.
Trong cơn tuyệt vọng, Trà My đã nói với mẹ rằng: "Đã có lúc con muốn tự kết thúc cuộc đời của mình để đi đến một nơi bình yên, không ồn ào, không tranh giành, nơi mà con có thể thấy lòng thanh thản. Nhưng chưa trả hiếu được cho mẹ, con đi thế nào đây? Mà tiếp tục sống trong ngôi nhà này chắc rồi cũng đến lúc con sẽ phát điên lên, rồi con cũng sẽ làm gì đó ngốc nghếch để được giải thoát. Con muốn được trở về, con muốn được sống với gia đình mình, con muốn lại là chính mình của ngày trước".
Bà Chín, mẹ của Trà My đã khóc liên tục khi nghe những tâm sự về cuộc sống vợ chồng của con gái.
MC Thảo Nguyên cho rằng, bà Chín với tư cách là mẹ của My nên động viên an ủi con gái mình để cô có thể vượt qua khó khăn. Đồng thời, bà cũng nên nói chuyện với chồng và gia đình nhà chồng con gái để con rể tập trung vào làm ăn.
Còn nếu những lời khuyên nhủ không có kết quả, bà Chín nên đón My về nhà và tìm cách giải quyết tốt nhất.
Cũng qua chương trình, bà Chín đã gửi tới con gái lời nhắn nhủ rằng: "Mẹ thực sự rất yêu thương con".
MC Thảo Nguyên nói rằng: "Ai cũng có những khó khăn trong cuộc sống, quan trọng là My cần phải lạc quan hơn để vượt qua mọi thứ". Thảo Nguyên cũng hi vọng, My sẽ cho chồng thêm 1 thời gian và cơ hội để chồng bạn có thể thay đổi trong cuộc sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có thể, những khó khăn này chính là 1 thử thách của cuộc sống và cũng là cơ hội để 2 mẹ con My hiểu nhau hơn.