Theo tờ Ettoday đưa tin, một phụ nữ Nhật Bản tên là Yoko trải qua bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời ở tuổi 20. Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu trở thành gái quán bar tiếp rượu và đón khách. Bố mẹ phẫn nộ khi biết công việc nhạy cảm của con nên buộc lòng Yoko phải rời quê hương đi làm ăn xa.
Ảnh minh họa
Sớm đạt được ước nguyện sống tự lập từ khi còn trẻ, nhưng Yoko đã phải đối mặt với thực tế khó khăn là không có nơi nào để tá túc. Lúc này, một người đàn ông tên là Enke đã dang tay giúp đỡ và thuê cho Yoko một căn hộ. Yoko được giới thiệu làm việc ở một cửa hàng, và người chủ rất hào phóng khi trả tiền thuê nhà cho cô.
Theo thời gian, Yoko và ân nhân nảy sinh tình cảm, tuy nhiên người đàn ông hơn 10 tuổi, đã có vợ nên cô dự định không kết hôn. Sau hơn một năm, Yoko bất ngờ có thai, Enke ly hôn vợ đồng thời quyết định tái hôn với Yoko khi cô 30 tuổi.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến khi Yoko phát hiện chồng duy trì mối quan hệ đặc biệt với hơn 10 phụ nữ và các nhân tình lần lượt sinh cho chồng tổng cộng 16 người con. Yoko tự nhận thấy bản thân từng là 'tiểu tam', kinh tế không bị ảnh hưởng nên cô cố gắng hiểu chồng, chăm chỉ nuôi con khôn lớn.
Tuy nhiên, sau hơn 6 năm chung sống, chồng thường xuyên có yêu cầu khắt khe liên quan đến công việc nội trợ, đổ trách nhiệm nuôi dạy con cho vợ, chẳng hạn: 'Quần áo phải được ủi', 'Mọi ngóc ngách trong nhà phải được quét dọn', 'Tại sao đứa trẻ thi không tốt?'. Kết quả trạng thái tinh thần của Yoko đạt đến giới hạn và cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Khi hai người ly hôn, Yoko mới 39 tuổi.
Sau cuộc hôn nhân thất bại, Yoko muốn trở thành một nhà tư vấn tâm lý nhưng không có tiền đóng học phí. Cô đã kinh qua nhiều việc như bán mỹ phẩm, đầu bếp nấu ăn trong trường nhưng kĩ năng thua kém người khác nên sau cùng Yoko quay về công việc là gái quán bar.
Yoko chủ yếu kiếm sống bằng phí bao nuôi của khách hàng nam mỗi tháng là 100.000 yên (khoảng 18 triệu đồng). Có thời điểm cô trở thành tình nhân của 4 người đàn ông và nhận được mỗi tháng là 400.000 yên (khoảng 71 triệu đồng).
Yoko tiết lộ nhiệm vụ của cô là động viên nam giới, lắng nghe lời phàn nàn của họ và không duy trì mối quan hệ trói buộc, cô nhận định đây là cuộc sống 'độc lập' mà cô hằng mơ ước kể từ khi cuộc hôn nhân với chồng tan vỡ.