Những câu chuyện tình éo le khi người bạn trai chối bỏ trách nhiệm với đứa con trong bụng bạn gái đã không còn là chuyện hiếm gặp, đặc biệt trong thời gian gần đây. Và mỗi cô gái đều lựa chọn cho mình một cách giải quyết khác nhau. Có người uất ức trả thù, vạch mặt tật xấu của bạn trai, có người xả nỗi hận trên mạng và cũng không ít cô gái nuốt đắng cay im lặng trở thành bà mẹ đơn thân.
Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao về những dòng chia sẻ của nhân vật L.S.M. có bầu với bạn trai nhưng bị chối bỏ. Quá căm phẫn, cô gái thẳng thắn tố cáo bạn trai mình với những lời lẽ thô tục. “Em nói luôn, có chết em cũng không sinh con cho cái loại đàn ông bẩn như anh. Hôm anh về em bảo anh đưa em đi khám không thì đưa em đi mua thuốc bỏ luôn”. Cách hành xử của cô và người bạn trai đã trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng. Đa phần các facebooker đều cho rằng cả 2 bạn trẻ còn cư xử bồng bột, thiếu văn hóa, chỉ tội nghiệp cho sinh linh bé nhỏ.
Mới đây, Quán quân Vietnam Idol Ya Suy cũng đã lên tiếng thừa nhận đứa con sau khi bị người yêu cũ lên báo tố cáo về sự vô trách nhiệm của anh. Thúy, bạn gái cũ của Yasuy cho rằng ,Yasuy là người đàn ông đã chối bỏ trách nhiệm, không những chưa từng nhận nuôi con, thậm chí còn đuổi cả cô và đứa trẻ khi tìm tới quê nhà Ya Suy.
Trong khi đó, khi rơi vào tình cảnh éo le, nhiều cô gái đã quyết định chọn làm mẹ đơn thân, nuốt nỗi đắng cay lại, khép quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Câu chuyện về cô sinh viên Kinh tế quốc dân đăng trên báo Tiền phong tháng 7/2014 là một ví dụ điển hình. Trở thành người mẹ đơn thân từ khi 16 tuổi với người yêu của mình, cô gái đã quyết định rời bỏ ngôi trường đang học đến một nơi mới để bắt đầu lại. Giữ lại giọt máu trong mình, tiếp tục học hành và đi làm, bất chấp sự dị nghị của xã hội, cô đã nỗ lực vượt qua những khó khăn. Và giờ đây, nỗi đau trong quá khứ đã khép lại, cô đã một công việc ổn định đủ để đảm bảo cuộc sống của cả hai mẹ con. Câu chuyện của cô gái đã khiến bao người cảm phục và thông cảm.
Chia sẻ quan điểm của mình về những câu chuyện tình éo le trên, bạn đọc Thùy Anh bức xúc nói: “Không hiểu sao con trai lại vậy! Khi yêu thì luôn nói những câu đường mật. Nhưng lúc bạn gái của mình dính bầu thì phủi tay chối bỏ trách nhiệm. Nào là đặt ra nghi vấn liệu đó có phải con của mình không? Nào là đưa ra đủ lý do để chối bỏ giọt máu của mình mà không nghĩ rằng ở thời điểm đó, mỗi bạn gái đều rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng. Những câu nói ấy của bạn trai chắc chắn dễ đẩy bạn gái đến ngõ cụt và có hành động dại dột”...
Đứng trên quan điểm của phái mạnh, bạn đọc Định Phong cho biết: “Con gái mỗi khi gặp chuyện gì không hay là đổ lỗi cho con trai mà không hề nhìn lại bản thân mình! Không có lửa làm sao có khói. Rõ ràng rằng, nếu con gái sống nghiêm túc, biết giữ mình thì chắc chắn cũng không xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Chưa kể, có nhiều bạn gái cố tình dính bầu để giăng bẫy bạn trai. Điều này hay xảy ra với những bạn trai nổi tiếng, giàu có...”.
Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Mai lại có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này: "Thời gian gần đây mình thấy rất nhiều chuyện về bạn gái có bầu nhưng bạn trai rũ bỏ trách nhiệm. Với mình, lỗi không phải là từ một phía mà xuất phát từ cả hai. Là bạn gái không biết tự bảo vệ mình, sống phóng khoáng và buông thả. Đôi khi lại là sự lợi dụng. Là bạn trai không hề có trách nhiệm với hậu quả mình gây ra, tỏ thái độ thờ ơ và lãnh cảm. Điều đó cũng gây tâm lý tổn thương rất nhiều cho các bạn gái đặc biệt dễ sinh ra tâm lý uất hận.”
Hẳn trong mỗi bạn đọc đều có những quan điểm riêng về câu chuyện tình khi người yêu chối bỏ trách nhiệm làm cha... Để tình yêu trọn vẹn không thể là từ một phía mà còn là sự vun đắp và là trách nhiệm của mỗi người!