Người đời vẫn có câu 'Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng' và thực tế cho thấy rằng quan điểm này không hề sai. Bởi nếu gặp được người chồng tử tế, biết quan tâm và chia sẻ với vợ thì đó hẳn là một may mắn của phụ nữ. Nhưng nếu chẳng may lấy phải một người không hề để ý gì vợ con thì quả thực là bất hạnh.
Không chỉ có thế, những vấn đề xung quanh việc lấy chồng như con cái, nhà chồng, bố mẹ chồng... lại càng khiến nhiều cô gái ngần ngại chuyện lập gia đình. Nhưng mới đây, trong một nhóm kín dành cho hội chị em, chị vợ trẻ có tài khoản Facebook tên D.H.N đã đăng tải một bức ảnh gây chú ý:
Bức ảnh của chị D.H.N.
Kèm theo bức ảnh này, chị vợ trẻ chia sẻ:
'Buổi tối của em:
Thịt cua chồng em bóc hơn 1 tiếng cho ăn. Em lấy chồng hơn 3 năm rồi nhưng đều là chồng em làm cho từng việc nhỏ, từ ăn uống đến việc nhà.'
Các chị em vẫn không ít lần than vãn chồng hoặc người yêu vô tâm nên bức ảnh cùng với lời kể của chị D.H.N ngay lập tức khiến họ chú ý. Hàng loạt bình luận xuất hiện phía dưới bài viết. Đa số là những lời chúc mừng đến từ hội chị em: 'Chúc mừng mẹ nó nhé!', 'Bạn may mắn lắm mới lấy được người chồng như thế đấy', 'Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà',...
'Chúc mừng mẹ! Cuộc đời sống được bao lâu đâu. Khi yêu chỉ cần họ quan tâm mình và mình cũng không bỏ mặc họ, lấy chồng như thế này mới đáng một đời người', mẹ U.C viết.
Đặc biệt, bức ảnh trở thành động lực cho các thành viên chưa chồng trong nhóm:
'Ít ra còn có vài câu chuyện, vài bức ảnh như thế này khiến cho các cô gái độc thân như mình có động lực lấy chồng', bạn V.H.
'Có thêm chút niềm tin vào việc lấy chồng rồi. Hi vọng cũng sẽ gặp được anh chồng chiều vợ như thế này', bạn H.T.
Bên cạnh đó, các mẹ còn tranh thủ khoe chồng mình cũng chẳng hề thua kém:
Mẹ V.M.P: 'Chồng mình cũng thế. Ngày nào cũng dậy sớm nấu ăn, để sẵn cơm hộp cho vợ mỗi sáng, ăn xong chỉ việc xách đi làm.'
Còn đây là chồng chị P.H.N: 'Còn đây là 'bạn' chồng nhà em. Vào bếp nấu từ lúc em là người yêu cho đến khi em làm vợ. Ở nhà mẹ chồng cũng anh nấu, ở riêng vẫn anh nấu.'