Nhà viết kịch người Pháp Sébastien Lifshitz vừa công bố những bức ảnh về các cặp đôi đồng tính mà ông mất 20 năm sưu tập tại các khu chợ trời (chợ đồ cũ), nơi ông tìm thấy tình yêu của những số phận bị ruồng bỏ trong xã hội.
Điều đặc biệt là những bức ảnh này được chụp từ những năm 1900, thời điểm mà đồng tính vẫn là một thuật ngữ lạ và hôn nhân đồng tính chưa được chấp thuận ở nhiều quốc gia.
Để có được bức ảnh này, nhiều đôi đồng tính phải dũng cảm đối mặt với việc giới tính thật bị phơi bày
Lifshitz cho biết: “Để có những bức ảnh này, các cặp đôi đồng tính phải đến một tiệm ảnh để rửa phim, sau đó quay lại để nhận ảnh, vì thế nguy cơ xã hội biết giới tính thật của họ rất dễ xảy ra”. Cũng theo nhà viết kịch này thì "Các cặp vợ chồng đồng tính có khá nhiều lý do để giữ kín giới tính của mình trong những năm 1900 bởi đồng tính luyến ái vẫn còn là điều bất hợp pháp ở Anh cho đến năm 1967 và được giải mã như là một căn bệnh tâm thần ở Mỹ năm 1973”.
Những bức ảnh từ thế kỷ trước cho thấy khát khao tình yêu của người đồng tính
Lifshitz gọi những bức ảnh mà ông thu thập được là kỷ nguyên Stonewall, bởi vào năm 1969 ở New York xảy ra cuộc bạo loạn có tên Stonewall. Cuộc bạo loạn này gây ra phong trào toàn cầu chấp nhận người đồng tính và kết thúc kỷ nguyên của “sự xấu hổ và ẩn dật”.
Trong bộ sưu tập của Lifshitz, nhiều bức ảnh được cho là có nguồn gốc từ Mỹ, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức. Lifshitz cũng đã thực hiện bộ phim tài liệu mang tên The Invisibles, bộ phim này đã giành giải thưởng Cesar về phim tài liệu hay nhất năm 2013 tại liên hoan phim Cannes. Ngoài ra, ông cũng xuất bản cuốn sách mang tên The Invisibles: Chân dung tình yêu và niềm tự hào, với sự hội tụ của gần 250 bức ảnh về người đồng tính mà ông thu thập trong hơn 20 năm qua.
Một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của các cặp đồng tính trong bộ sưu tập của Lifshitz: