Màn cầu hôn kết hợp giữa hình sự và lãng mạn với dàn xe SH
Với bối cảnh thơ mộng bên dòng sông và cánh đồng cỏ lau, chàng đã ôm bó hồng đã huy động dàn xe hơn 30 chiếc SH để cầu hôn bạn gái khiến bao người chứng kiến trầm trồ, ngưỡng mộ.
20/05/2015 17:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Chuyện kể rằng: Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng tên Vũ Tuấn đang đưa bạn gái đi chơi, bất ngờ thay đột nhiên công an xuất hiện và yêu cầu kiểm tra xe. Nhất quyết không đồng ý, tới khi công an làm căng anh chàng này đành mở cốp xe thì trong xe có bịch bột màu trắng chưa rõ nguồn gốc. Đến nước này Tuấn buộc phải bỏ chạy, để mặc Kim Yến hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc này, Yến đành phải ngồi lại trả lời những câu hỏi từ phía công an trong trạng thái lo sợ và tủi thân khi không hiểu sao người yêu mình lại hành động như vậy.
Clip tỏ tình của Vũ Tuấn và Kim Yến.
Nhưng cô không biết rằng, chàng trai của mình đã cùng những người bạn lập nên một kế hoạch đầy bất ngờ. Rằng bịch bột trắng kia thực chất là bột mì, còn Vũ Tuấn bỏ chạy là để tiến về phía chiếc xe hoa đỏ thay bộ vest lịch lãm rồi lái xe đến tận nơi cầu hôn cô nàng. Và những chiến sỹ công an kia cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của anh chàng mà thôi. Bất ngờ nối tiếp nhau khiến Kim Yến không thể nói lên lời.
Và họ sinh ra là để dành cho nhau.
Giai điệu ngọt ngào của ca khúc Marry me vang lên, Vũ Tuấn cùng một nhóm đông các bạn trẻ nhanh chóng xếp hàng và trình diễn màn nhảy flashmob vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Tiếp sau đó một dàn xe SH hơn 30 chiếc chở theo bong bóng xuất hiện chạy vòng quanh đôi bạn trẻ. Vũ Tuấn đã quỳ xuống dưới chân Kim Yến với lời ngỏ: Lấy anh làm chồng em nhé!
Trước sự chứng kiến của rất nhiều người cùng những tràng pháo tay giòn giã, cô nàng đã gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Chia sẻ về tình yêu của mình, Vũ Tuấn cho biết, chuyện tình của họ đã kéo dài hơn 1 năm nay. Vũ Tuấn sinh năm 1991 làm kinh doanh linh kiện điện tử, còn Kim Yến sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên trường CĐ Kinh tế đối ngoại (TP. HCM).
Tình yêu của Vũ Tuấn, Kim Yến nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè.
Là một thành viên trong CLB SH miền Nam, Vũ Tuấn đã được các anh em trong CLB giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình. Được biết kịch bản công phu này do anh Phạm Đăng Khoa, giảng viên trường Đại học Hoa Sen và cũng là thành viên của CLB SH miền Nam dàn dựng. Anh Khoa chia sẻ: Đầu tiên khi nghe Tuấn nói muốn cầu hôn bạn gái thì tôi bất ngờ lóe lên một ý tưởng chỉ trong vòng 5 phút. Kịch bản hội tụ 3 yếu tố đó là: Bất ngờ, thử thách cô dâu và thứ ba là tinh thần đồng đội của các thành viên trong CLB. Dù kịch bản rất đơn giản nhưng để có được buổi cầu hôn thành công như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải mất 2 tháng để chuẩn bị.
Chứng kiến tận mắt màn cầu hôn ngọt ngào, đầy lãng mạn không ít bạn trẻ cảm thấy ngưỡng mộ trước sự hạnh phúc của cặp đôi này. Ôm chặt bó hồng trên tay, Kim Yến cho biết: Hiện tại mình cảm thấy lâng lâng, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, tựa như một giấc mơ vậy đó. Mình chỉ biết rằng: Cám ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là tình yêu của mình. Với mình, anh ấy là tất cả những gì tuyệt vời nhất.
Dường như quá hạnh phúc trước sự đồng ý của Kim Yến, Vũ Tuấn không che đậy được niềm vui trong ánh mắt của mình, anh chàng bộc bạch: "Dù đã lên kế hoach chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng đến giây phút này mình vẫn chưa khỏi hồi hộp. Trước đó khi tập luyện đều rất đẹp nhưng ngày hôm nay do yếu tố tâm lý và có quá nhiều người đến tham dự nên mình cảm thấy khá là run. Nhìn chung cảm xúc bây giờ của mình rất khó để có thể diễn tả thành lời được".
Màn cầu hôn vô cùng ngọt ngào và lãng mạn của Vũ Tuấn đã khiến không chỉ Kim Yến mà những người chứng kiến đều cảm thấy hạnh phúc, đôi bạn trẻ đã đưa người xem đi từ hết cung bậc này đến cung bậc khác và rồi vỡ òa trong niềm vui chung đôi của hai bạn trẻ.
Dàn SH và xe hoa chuẩn bị cho màn cầu hôn của Vũ Tuấn.
Vũ Tuấn cùng các bạn sinh viên nhảy flashmob vô cùng ấn tượng.
Vẻ mặt hạnh phúc và bất ngờ của Kim Yến.
Vũ Tuấn cúi xuống với lời ngỏ: Làm vợ anh em nhé!
Xung quanh mọi người đồng loạt hô vang: Hôn đi! Hôn đi.